Xã thượng cốc
-
Từng bị người thân ngăn cản nhưng quyết đổi mới trong cách làm nông nghiệp, ông nông dân Nguyễn Văn Mỡ, xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã trồng thành công cây nho Hạ đen trên mảnh đất phì nhiêu ven sông Đáy. Hiện, ông Mỡ sở hữu 600 cây nho, cho thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
-
Ông Nguyễn Tư Chiêu ở xóm La Văn Cầu, xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình trồng có 6 cây dổi để chống nắng sau nhà. Sau 12 năm, cây dổi đã cao vút ngoài 20m lại cho hạt thơm lừng. Mỗi năm ông Chiêu bán hạt từ 6 cây dổi thôi cũng thu được hơn 40 triệu đồng.
-
Ông Hoàng Thanh Giang ở xóm La Văn Cầu, xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình là người có vườn dổi quý lớn nhất đất Mường. Sau nhiều năm vườn dổi đã khép tán, ông đã quây hàng rào thả đàn lợn rừng. Cách làm này không chỉ giúp ông có cả trăm "nhân công" trông nom, dọn cỏ cho vườn cây quý chả tốn 1 xu tiền công mà còn thu thêm hàng trăm triệu đồng.
-
Hơn tháng nay, cả nhà anh Bùi Văn Lăng ở xóm Rậm (xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) rất vui mừng vì có tổ ong mật tự nhiên chui vào tủ quần áo làm tổ. Tổ ong mỗi ngày một to hơn khiến anh Lăng phải dành cái tủ duy nhất của gia đình cho đám ong trú ngụ.
-
Mùa thu hoạch lúa đã đến, nhưng bà con nông dân huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình buồn như nhà có đám. Trái với sự hồ hởi bước vào vụ gặt như mọi năm, vụ mùa năm nay bà con không muốn ra đồng vì lúa gặt về không có hạt.