• Nghe nói Cà Mau xa lắm/Ở cuối cùng bản đồ Việt Nam/ Ngại chi đường xa không tới/Về để nói với nhau mấy lời…
  • (Dân Việt) - Rất nhiều gia đình từ thành thị đến nông thôn đều có người đi học, đi làm xa tít tận bên kia bán cầu. Và "công cụ" tình cảm lại chính là những cái máy tính, điện thoại…
  • (Dân Việt) - Có một người nước ngoài lần đầu tiên bay sang Hà Nội. Anh rất thích tản bộ trên những phố xưa cổ kính. Về nước, anh kể với các bạn rằng ở Hà Nội, cảnh sát thích chơi trò "trốn tìm" với những người bán hàng.
  • (Dân Việt) - Bắt đầu vào ngày thi đấu của vovinam, các báo tại Jakarta tung hô môn võ này lên tận mây xanh. Có tờ báo dành hẳn một trang lớn để tuyên truyền về sự kiện này.
  • (Dân Việt) - Hãy về một thôn, một ấp ở Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu... nơi có những khu vườn mênh mông, những cánh đồng cò bay thẳng cánh. Ấn tượng đầu tiên bạn thấy là gì? Đó là tuổi già! Và đặc biệt là vắng bóng thanh niên trí thức, chưa nói đến kỹ sư, bác sĩ, những cô cậu tú tài thi đỗ hay cả thi trượt cũng không mấy người chịu ở lại vùng quê chôn nhau cắt rốn thân yêu.