Xác ướp bất đắc dĩ

Thứ hai, ngày 11/10/2010 09:32 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tại nghĩa trang Làng Khoai (Văn Lâm, Hưng Yên), mấy năm nay liên tục bị các nhà máy lân cận xả trộm nước thải khiến khu vực nghĩa trang ô nhiễm trầm trọng. Nhiều gia đình khi cải táng người thân, thấy xác chết sau 5, 6 năm vẫn còn nguyên chưa phân hủy. Thế ra, bị làm xác ướp bất đắc dĩ cả.
Bình luận 0

- Người Ai Cập ngày xưa ướp xác như thế nào?

- Theo tôi biết thì họ rút hết não và nội tạng ra, mang xác chết tẩm hương liệu rồi làm cho khô. Ngoài Ai Cập, nhiều dân tộc khác, xưa và nay vẫn có tục ướp xác. Tất nhiên nghi lễ ướp xác trên chỉ dành cho những người tôn quý. Chi phí khá tốn kém.

- Thế nhưng hiện có một số người bình dân tại Việt Nam vẫn được “ướp xác” mới tài. Cụ thể là tại nghĩa trang Làng Khoai (Văn Lâm, Hưng Yên), mấy năm nay liên tục bị các nhà máy lân cận xả trộm nước thải khiến khu vực nghĩa trang ô nhiễm trầm trọng. Nhiều gia đình khi cải táng người thân, thấy xác chết sau 5, 6 năm vẫn còn nguyên chưa phân hủy. Thế ra, bị làm xác ướp bất đắc dĩ cả.

- Vậy Việt Nam ta tiến bộ quá rồi, nhiều nước hiện vẫn chưa có kỹ thuật ướp xác, không ngờ Việt Nam có cách ướp xác rẻ đến bất ngờ như thế này.

- Nhưng nào có ai muốn được ướp xác thế này đâu? Bị xâm hại mồ mả tổ tiên, nhiều người kêu lên chính quyền địa phương, nhưng chỉ được nhận câu trả lời hững hờ là "không biết".

- Vậy chắc lãnh đạo các địa phương muốn sau khi "đi bán muối" được "ướp xác" như thế rồi. Họ hiếm khi được ướp xác lắm, phải biết nắm bắt để con cháu nở mày nở mặt về sau chứ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem