Xavi gia nhập Al Sadd để cứu gia đình

Tùng Lâm (theo El Pais) Thứ sáu, ngày 27/03/2015 18:20 PM (GMT+7)
Rời Barcelona, ngoài việc cảm thấy mình không còn hữu dụng với CLB, Xavi còn muốn kiếm một khoản tiền để cứu gia đình khỏi tình trạng khó khăn về tài chính. Al Sadd đã đáp ứng nguyện vọng của tiền vệ 35 tuổi này.
Bình luận 0

Ngày hôm qua, một loạt tờ báo Tây Ban Nha đăng tải thông tin, Xavi đạt được thỏa thuận rời Barcelona trong mùa hè năm nay và sẽ chuyển tới khoác áo Al Sadd (Qatar) theo bản hợp đồng 3 năm, kèm theo mức lương vào khoảng 10 triệu euro/mùa.

Đây là điều không quá bất ngờ nếu biết rằng, kể từ mùa tới giờ, Xavi không còn giữ vai trò chính ở Nou Camp và bản thân anh cũng không mặn mà với chuyện gia hạn thêm 1 hoặc 2 năm nữa.

img

 

Xavi gia nhập Al Sadd vì muốn cứu gia đình.

Trong điều khoản mà Xavi ký với Barcelona hồi hè năm 2014 có ghi thêm rằng, nếu tiền vệ người Tây Ban Nha ở lại Nou Camp tới hè 2017, mức lương của anh sẽ tăng lên thành 8 triệu euro/mùa, thay cho 5,5 triệu euro/mùa như hiện tại. Tuy nhiên, chứng kiến phong độ sa sút và thể lực suy giảm của Xavi, những người đứng đầu Barcelona không còn muốn thực hiện điều khoản kể trên, trong khi bản thân Xavi cũng không muốn trở thành gánh nặng của đội bóng.

Cách đây không lâu, anh đạt được thỏa thuận rời Barcelona theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa và tới hôm qua thì gật đầu với lời mời từ Al Sadd. Rõ ràng, chế độ đãi ngộ mà đội bóng Qatar đưa ra cho tiền vệ 35 tuổi này ăn đứt Barcelona, chưa kể còn đảm bảo tương lai cho anh tới 2018 và trả luôn một cục lương, tức 30 triệu euro.

Theo tiết lộ từ El Pais, lý do Al Sadd đồng ý trả luôn cho Xavi cục lương 30 triệu euro/3 năm là vì tiền vệ này muốn có tiền để cứu gia đình khỏi cảnh phá sản. Cụ thể, Công ty Galileu 136 của ông bố Xavi thua lỗ tới 30 triệu euro trong 4 năm qua. Còn công ty thể thao Players Sport Gestio SL của ông anh Xavi thì thâm hụt khoảng 1 triệu euro trong năm tài khóa vừa qua.

Xavi là một sản phẩm trứ danh của lò La Masia. Anh bắt đầu thi đấu cho đội 1 kể từ mùa 1998/99 và tính tới nay, đã ra sân tổng cộng 812 trận và ghi 87 bàn. Danh tiếng của tiền vệ này gắn liền với lối đá tiki-taka đầy biến ảo. Sự ra đi của Xavi có lẽ cũng là điểm kết cho một lối chơi thêu hoa dệt gấm mà HLV Pep Guardiola đã dày công gây dựng, thay vào đó sẽ là sự hiệu quả và thực dụng mang tên Luis Enrique.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem