Xe bốc cháy trên đỉnh đèo, một người nhập viện

Thứ bảy, ngày 09/06/2012 19:01 PM (GMT+7)
Dân Việt - Chồng đang chở vợ đi bán rau, khi lên đến đỉnh đèo xe đột nhiên bốc cháy. Hậu quả, xe bị thiêu rụi, vợ bị thương phải cấp cứu tại bệnh viện.
Bình luận 0

Khoảng 3 giờ sáng ngày 9.6, hai vợ chồng anh Trần Văn Vũ và chị Trương Thị Thu Huệ (trú ở thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An) chở nhau đi bán rau trên xe mô tô City 78 F1- 6519. Khi lên đến đình đèo Tam Giang, thị trấn Chí Thạnh thì bỗng dưng xe bốc cháy dữ dội.

img
Công an huyện Tuy An khám nghiệm hiện trường vụ cháy

Anh Vũ cho biết, hàng ngày hai vợ chồng vẫn sử dụng chiếc mô tô này để vận chuyển rau xanh đi bán tại các địa phương khác trong huyện.

Hôm nay, trong lúc xe đang chạy, anh có cảm giác bộ chế hòa khí bị nóng rồi bất ngờ bốc cháy, thiêu rụi hoàn.

"Do hàng hóa quá nặng, vợ tôi bị đuôi xe đã đè lên người thương nặng phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy An cấp cứu", anh Vũ nói.

Cũng theo anh Vũ, anh thường hay đổ xăng tại một trạm xăng ở ngã tư xã An Mỹ nhưng hôm nay đổ xăng tại một cây xăng khác cùng xã.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem