Xe máy vừa mua bỗng nhiên cháy rụi

Thứ ba, ngày 21/09/2010 09:19 AM (GMT+7)
Dân Việt - Anh Lực thấy lửa bốc lên từ lốc máy của chiếc xe. Ngay lập tức, anh dùng áo dập nhưng ngọn lửa bốc lên dữ dội. Trong chốc lát, ngọn lửa đã bốc lên ngùn ngụt, khiến mái nhà cũng bị cháy sập.
Bình luận 0

Sáng 20-9, anh Nguyễn Tấn Lực, (SN 1984), trú tại thôn Bắc Nam, xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hoá (Thanh Hoá) đã có đơn tường trình gửi Công ty Thương mại Việt Phương, tại số 360 Trần Phú, TP Thanh Hoá, về việc chiếc xe máy của anh mới mua, bỗng dưng bốc cháy.

img
Anh Nguyễn Tấn Lực bên chiếc xe máy bị cháy chỉ còn trơ lại bộ khung sắt.

Theo đơn tường trình của anh Lực, ngày 19-9, anh Lực mua một chiếc xe máy nhãn hiệu 31c1 Yamaha, màu đen-đỏ, số khung 011156, số máy 011153, với giá 23.700.000 đồng tại Công ty Thương mại Việt Phương. Sau khi mua xe xong, anh Lực đổ xăng rồi chạy về nhà.

Khoảng 23h30, trước khi đi ngủ, anh Lực nghe lời khuyên của bạn bè nên đã dựng chân chống giữa của xe lên rồi nổ máy cho xe chạy rốt-đa.

Khoảng 20 phút sau, anh Lực phát hiện có mùi khét, sau đó thấy lửa bốc lên từ lốc máy của chiếc xe. Ngay lập tức, anh Lực dùng áo dập lửa nhưng ngọn lửa bốc lên dữ dội. Trong chốc lát, ngọn lửa đã bốc lên ngùn ngụt, khiến mái nhà cũng bị cháy sập. Chiếc xe máy chỉ còn trơ lại bộ khung sắt.

Được biết, chiều cùng ngày, Công ty Việt Phương đã cử cán bộ xuống để điều tra nguyên nhân xảy ra vụ cháy xe hy hữu này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem