Khi hòa vào dòng người dân Quảng Châu xem đêm khai mạc, tôi không tin được khi nhìn thấy sự trật tự ở đây. Trật tự đến khắt khe. Cả thành phố hơn 10 triệu người đổ dồn hết ra hai bờ Châu Giang đêm ấy nhưng không tắc đường, không nhốn nháo, kết thúc 30 phút, đường phố lại vắng tanh.
Cách chơi bời, hội hè của họ cứng rắn kinh người: Vé được phát trước ở tất cả các khu dân cư trong thành phố, mỗi khu dân cư có một đường đi đến bờ sông riêng, một chỗ vui chơi riêng, các khu chia ra bởi các hàng rào sắt có nhân viên an ninh canh gác. Bố một bên, con một bên xin sang với nhau cũng không được.
Là người Việt Nam nên tôi có thoáng lăn tăn "Lễ hội thì cũng phải nới lỏng tí ti chứ". Chợt nhớ câu: "Nhân tâm là dùi sắt - phép quan là lò nung".
Đi chơi lễ hội ở Hà Nội người ta mặc nhiên không đội mũ bảo hiểm, đi sai đường, nhậu nhẹt ngoài đường qua đêm vì quan niệm nới lỏng của luật lệ mỗi khi lễ hội. Thế mới có sự cố tắc đường đêm Đại lễ Thăng Long - Hà Nội.
Thế mới biết cứng - mềm phải đúng lúc.
Nam Hải
Vui lòng nhập nội dung bình luận.