Xem HLV Hữu Thắng, lại thấy giống Calisto

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ hai, ngày 28/03/2016 19:00 PM (GMT+7)
Trước Đài Loan (Trung Quốc), ĐT Việt Nam thi đấu quyến rũ và đầy hiệu quả, nhưng các cầu thủ áo đỏ không áp đặt lối chơi lên đối phương, mà chơi chậm chắc bên phần sân nhà trước khi tung ra những pha phản công chớp nhoáng. Đây rõ ràng là những hình ảnh khiến người ta liên tưởng tới ĐT Việt Nam dưới thời HLV Henrique Calisto.
Bình luận 0

Trận thắng 4-1 trước Đài Loan ngày 24.3 vừa qua là một trong những trận cầu hay nhất mà ĐT Việt Nam đã từng có trong vài năm trở lại đây. Đặc biệt hơn, nó diễn ra dưới thời tân HLV trưởng Hữu Thắng và đem đến một niềm kỳ vọng lớn lao cho NHM. Lâu lắm rồi, trên sân Mỹ Đình mới có một bữa tiệc sảng khoái và báo chí lại tha hồ có đề tài để triển khai.

img

HLV Hữu Thắng có nhiều nét tương đồng với HLV lão làng Henrique Calisto.

Thực tế, ĐT Việt Nam thi đấu không quá áp đảo so với đối phương. Nhiều thời điểm sẵn sàng nhường khu trung tuyến cho đội bạn. Thế nhưng lại tỏ ra rất hiệu quả trong các pha phản công. Hơn hết, đó là tinh thần chiến đấu cháy bỏng và khát khao chiến thắng trong từng đường bóng. Các học trò của HLV Thắng “không sợ” đưa bóng lên phía trên dù tỷ lệ chuyền bóng sai của họ chẳng cải thiện chút nào so với thời của Miura.

Nhìn lối chơi của ĐT Việt Nam qua trận chính thức đầu tiên dưới thời HLV Hữu Thắng, nhiều người thấy lại hình ảnh của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Henrique Calisto. Lối chơi mà nhà cầm quân người Bồ Đào Nha xây dựng cho các học trò, từ ĐTLA cho tới ĐT Việt Nam, chưa bao giờ được đánh giá quá đẹp, nhưng ông lại không có chủ trương chơi phòng ngự, kể cả ở các trận đấu được phép làm điều đó.

Nhiều người vẫn hay khen các đội bóng của Calisto chơi phản công hay, trên thực tế, nó xuất phát từ khao khát chiến thắng của chuyên gia người Bồ và tinh thần “fighting” truyền cho các học trò. Chính thứ phẩm chất quý giá đó đã làm nên các trận cầu rất có ý nghĩa dưới thời Calisto mà cho đến nay, người ta vẫn tranh cãi về chuyện chúng ta đá hay hoặc quá may mắn.

Nếu có HLV trẻ nào tại Việt Nam được xem là giống Calisto nhất, đó là Nguyễn Hữu Thắng dù họ chưa từng làm việc với nhau. Năm ông Thắng đưa SLNA lên ngôi vô địch, đội bóng xứ Nghệ chỉ có trung vệ Huy Hoàng được xem là ngôi sao, lại ở trong thời điểm mà V.League có rất nhiều đội bóng đặt tham vọng vô địch. SLNA lên ngôi với số trận thua nhiều hơn 2 đội xếp sau là Hà Nội T&T và SHB. Đà Nẵng nhưng họ lại vượt trội về số trận thắng và có hàng phòng ngự tốt nhất giải. Cách ông Thắng đưa SLNA vô địch ngày đó gần như là bản sao của Gạch thời ông Calisto với yếu tố duy nhất giúp họ đăng quang là khao khát chiến thắng.

Xét về thực lực và nhiều yếu tố khác, ĐT Việt Nam lép về hoàn toàn so với Iraq. Một chuyên gia lão làng của bóng đá Việt Nam là Lê Thụy Hải đã khuyên HLV Hữu Thắng sử dụng lối chơi phòng ngự số đông và sử dụng nhiều đường bóng dài giống như dưới thời Miura để cầu một trận hòa hoặc thua tối thiểu. Tuy nhiên, rõ ràng nó không phải điều nhà cầm quân xứ Nghệ hướng tới lúc này, nhất là khi cơ hội để đội bóng của ông đua tranh tấm vé đi tiếp là quá nhỏ.

Nhiều CĐV sẽ cảm thấy lo lắng cho Hữu Thắng và các học trò, nhưng với một HLV xuất thân từ một trung vệ, từng vận hành rất hiệu quả những hàng phòng ngự thuần Việt trong một giải đấu trọng dụng ngoại binh chất lượng trên hàng tiền đạo như V.League, chắc chắn những CĐV đội bóng quê hương sẽ cảm thấy an tâm khi đặt trọn niềm tin vào HLV Hữu Thắng. Một ĐT Việt Nam chơi phòng ngự phản công, tranh bóng quyết liệt và khát khao chiến thắng giống như thời Calisto sẽ là điều mà nhiều người có thể được thấy lại vào tối mai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem