XMXT.Sài Gòn-Selangor (2-1): "Thần tài" Emeka

Thứ tư, ngày 03/04/2013 21:08 PM (GMT+7)
Dân Việt - Tối 3.4, XMXT.Sài Gòn đã bước vào lượt trận thứ 3 vòng bảng H, AFC Cup 2013 tiếp Selangor (Malaysia). Dù không đưa ra sân đội hình mạnh nhất nhưng họ vẫn giành trọn 3 điểm nhờ phong độ chói sáng của Emeka.
Bình luận 0

Chơi trên nhà, XMXT.Sài Gòn xuất quân với đội hình giàu sức tấn công: Thủ môn Tấn Trường, hậu vệ Hải Anh, Thế Sơn, Đình Luật, Long Giang; tiền vệ Đức Linh, Nhật Tân, Trọng Phi; tiền đạo Ngọc Anh, Nsi, Emeka.

Các học trò HLV Trần Tiến Đại đã nhập cuộc rất tốt và liên tiếp gia tăng sức ép lên phần sân đối phương. Phút 30, trước sức ép mạnh mẽ trong pha băng lên của Nsi, suýt chút nữa hậu vệ Selangor đã “đốt” lưới nhà nếu thủ môn Razali không chơi tập trung, kịp thời bay người cản phá cú phá bóng về rất ẩu.

img
Emeka (dưới) tỏa sáng với cú đúp giúp XMXT.Sài Gòn giành trọn 3 điểm trên sân nhà. Ảnh: Minh Hoàng

Đến phút 38, Emeka đột phá dũng mãnh bên cánh phải trước khi chuyền vào cho Nsi, để chân sút ngoại này tiếp tục thực hiện đường chuyền “dọn cỗ” cho Ngọc Anh dứt điểm cận thành ở tư thế vô cùng thoải mái.

Tiếc là trong tình huống đá ra ngoài dễ hơn đá vào trong này, Ngọc Anh lại đưa bóng đi thiếu chính xác. Ba phút sau, đến lượt Trọng Phi bỏ lỡ cơ hội ngon ăn tương tự khi sút bóng vọt xà ngang trong vòng cấm.

Tuy nhiên, đúng vào phút bù giờ cuối cùng, Emeka đã tỏa sáng với cú sút xa đẳng cấp từ ngoài vòng cấm mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Sau giờ nghỉ, Selangor đẩy cao đội hình tìm bàn thắng và những nỗ lực của họ đã được đền đáp xứng đáng với bàn gỡ hòa 1-1 phút 64 do công ngoại binh Francis Doe. Đó là tình huống Selangor tổ chức tấn công tốt bên cánh trái, trước khi bóng được đưa vào vòng cấm rất đẹp cho Doe "nhả đạn".

Thế nhưng, niềm vui của các vị khách không kéo dài được đúng 1 phút. Emeka một lần nữa thể hiện khả năng càn lướt của mình, tận dụng triệt để sự phối hợp thiếu ăn ý giữa thủ môn và hậu vệ đội khách để hoàn tất cú đúp cho riêng mình, nâng tỷ số lên 2-1.

Khoảng nửa cuối hiệp 2 chứng kiến ưu thế gần như tuyệt đối thuộc về XMXT.Sài Gòn. Tiền vệ Tài Em được vào sân trong hiệp 2 đã hoàn thành rất tốt vai trò “nhạc trưởng”, mà minh chứng là 2 lần dẫn bóng phản công, chuyền tinh tế cho Đức Linh băng xuống đối mặt với thủ môn Razali trong khoảng 10 phút cuối trận. Tiếc là hoặc cú sút của Đức Linh bị cột dọc từ chối, hoặc lại thiếu lực và độ hiểm hóc để gia tăng cách biệt.

Thắng trận 2-1, XMXT.Sài Gòn (7 điểm/3 trận) đã đánh mất ngôi đầu bảng H vào tay East Bengal (Ấn Độ, đội đã thắng Tampines Rovers-Singapore 4-2 ở cặp đấu còn lại) do cùng bằng điểm nhưng kém hiệu số bàn thắng-thua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem