Xót thương Làng lụt

Huỳnh Dũng Nhân Thứ ba, ngày 27/10/2020 16:46 PM (GMT+7)
Xúc động, xót thương trước tình cảnh người dân thôn Đồng Tư (xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) bị lũ lụt tàn phá, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân đã viết tặng người dân nơi đây bài thơ Làng Lụt.
Bình luận 0

LÀNG LỤT

*Tặng người dân Thôn Đồng Tư, Xã Hiền Ninh, Huyện Quảng Ninh một trong những nơi ngập sâu nhất ở Quảng Bình - Nơi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm hỏi và tặng quà cho người dân sáng 24/10/2020.


Làng em giữa hai con sông

Có cái tên hiền lành Đồng Tư nhỏ bé

Giờ nước ngập xã Hiền Ninh bão lũ

Nhà lọt tõm giữa biển nước mênh mang


Mẹ già trèo lên trốn trên tra gác nhỏ

Chị gái trật vai cố ôm con heo chạy mưa

Anh rể nhà bên bơi qua thắp nhang cho cha

Sình đất chưa kịp khô nay nước lên lần nữa


Nước lún nửa cột nhà, con trâu chỉ nhô lên cái sống lưng

Trổ mái ngói thò mặt ra đo mưa ngóng nắng

Thế mà cũng cố nhoẻn cười khi thấy có người chụp ảnh

Dân miền Trung đã thuộc lòng cách sinh tồn


Mẹ bảo miếng ăn còn ba ngày dự trữ nhé con

Ngó xuống nước đến gót chân rồi

Mưa bay qua cửa sổ như thể giữa trời

Đò chết máy nằm chơi vơi im lặng


Nhắn cái tin cho con mà sợ pin kiệt cạn

Giữa làng quê mà thèm nghe tiếng người

Đoàn cứu trợ đến rồi và đi khuất rồi

Mì ăn liền đúng là phải ăn liền, vì không sao đun nấu


Bụng bảo dạ cố chờ hết mưa, đừng ốm

Tội đứa con xa quê lo mưa gió chìm làng

Cánh đồng xưa, lối đi cũ, mẹ hiền

Quê miền Trung năm nào cũng bão


Thương làng mình, thương miền Trung một đời kiến tạo

Nắng mưa cắt nát đời người

Cứ chạy mưa bới đất vá trời

Nghiêng đồng hắt nước ra sông

Tháng Mười chưa kịp cười đã khóc


Sân phơi đã ngập màu mạ xanh từ thóc

Vụ mùa này chắc giống má trôi sông

Biết làm sao lũ chồng lũ mịt mùng

Trẻ một tuổi cũng trải qua gió bão


Làng có tên thân thương, người có đời cơm áo

Chừ gọi tên Làng lụt xót xa đến cháy lòng

Nếu ai hỏi vì sao? Nếu ai hỏi vì răng?

Khoan khoan hò khoan...đừng trả lời vội nhé!

Làng lụt nhưng làng kiên cường chống lũ

Người buồn nhưng người không cam chịu đau buồn


Làng em giữa hai con sông

Thiên tai đổi tên làng em là Làng Lụt

Rồi sẽ qua đi kỷ niệm buồn sông nước

Xây lại xóm làng từ kiêu hãnh thân thương.


Tên Làng Lụt thành quá khứ quê hương....



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem