Xót thương những SV mãi ra đi trên đường tình nguyện

Diệu Thu (Tổng hợp) Thứ ba, ngày 05/07/2016 18:55 PM (GMT+7)
Hàng chục sinh viên khoác trên mình tấm áo xanh đều chưa tròn 20 tuổi đã tử vong trong lúc làm tình nguyện ở các địa phương.
Bình luận 0

3 sinh viên bị lũ cuốn ở Quảng Ninh

img

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 sinh viên tình nguyện vào rạng sáng ngày 3/7 tại Quảng Ninh

Ngày 2/7 vừa qua, trong lúc đi qua suối, 3 sinh viên tình nguyện của Đại học Ngoại thương đã rơi vào hố nước sâu và bị dòng suối cuốn trôi, tử vong. Nhóm sinh viên này nằm trong số 21 sinh viên thuộc Đại học Ngoại thương về Bình Liêu, Quảng Ninh làm từ thiện.

Cả 3 nữ sinh đều chưa tròn 20 tuổi. Danh tính 3 sinh viên bị lũ cuốn là Vũ Thị Xoa (SN 1996, quê Hải Dương); Nguyễn Thị Hải (SN 1997, quê Nghệ An); Nguyễn Thị Ngân (SN 1997, quê Hà Nội).

Trước đó, ngày 21/6, Đoàn trường Đại học Ngoại thương tổ chức Lễ ra quân Mùa hè xanh năm 2016. Đây là hoạt động thường niên của Đoàn trường Ngoại thương, thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên.

Sau sự việc, ngày 4/7, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đề nghị các tỉnh, thành đoàn đảm bảo an toàn cho các đội hình thực hiện chiến dịch Thanh niên tình nguyện.

4 sinh viên chết đuối thương tâm ở Thái Nguyên

Vụ việc thương tâm này xảy ra vào khoảng 16h ngày 1/6/2013 tại khu vực suối Thần Sa (chân thác Mưa Rơi), huyện Võ Nhai, Thái Nguyên đã cướp đi sinh mạng của 4 thanh niên khoác trên mình tấm áo xanh.

img

4 sinh viên tình nguyện chết đuối ở Thái Nguyên (Ảnh: Tiền Phong)

Được biết, cả 4 nạn nhân đều là tình nguyện viên của Chương trình tình nguyện Chắp cánh ước mơ (cả đoàn 21 người, trong đó có 17 người là sinh viên các trường đại học tại Hà Nội).

4 tình nguyện viên bị nạn gồm Lê Việt Phương (SN 1993, Nghệ An, sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông); Nguyễn Bá Trung (SN 1992, Bắc Ninh, sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội); Nguyễn Mạnh Tú (SN 1993, TP Hà Nội, sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông); Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1993, Hưng Yên, sinh viên Học viện Kỹ thuật Quân sự).

Tai nạn xảy ra khi đoàn trở về sau chuyến tặng quà cho học sinh nghèo tại xã Thượng Nung (huyện Võ Nhai, Thái Nguyên) nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Theo đó, sau buổi tình nguyện, đoàn đã dừng lại chụp ảnh kỷ niệm ở thác Mưa Rơi. Trong lúc chụp hình, 6 người trong nhóm bị sảy chân ngã xuống vực sâu, nơi có dòng nước chảy xiết. Ngay khi nghe tiếng hô hoán, người dân địa phương đã nhanh chóng đến khu vực bị nạn, nhưng chỉ cứu được hai người lên bờ an toàn.

3 ngày 3 sinh viên tình nguyện bị cuốn trôi

Cũng trong màu áo xanh ấy, liên tiếp trong 3 ngày 8-10/7/2007, đã có 3 sinh viên tử nạn trong khi tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng sâu.

Ngày 10/7, tại Vị Xuyên, Hà Giang, Nguyễn Thị Thanh Lệ (20 tuổi, quê Phú Thọ, sinh viên lớp Kinh tế - Chính trị K25, Học viện Báo chí Tuyên truyền) đã bị nước suối cuốn trôi khi cùng 13 bạn khác của trường tổ chức các hoạt động tình nguyện, giúp đỡ người dân xã Phong Quang sửa chữa lại nhà cửa.

Chiều 9/7, Mai Thị Lan Hương (19 tuổi, quê Nam Định, SV lớp Tài chính Kế toán K48 Trường ĐH Kinh tế Quốc dân) cùng một số bạn ra suối tắm, bị trượt chân ngã xuống dòng nước xiết và bị nước cuốn trôi. Tai nạn xảy ra sau khi nữ sinh viên này giúp bà con thôn Tàu Tiên, Đồn Đạc, Phú Thọ dọn vệ sinh môi trường trong xã.

Trước đó đúng 1 ngày, ngày 8/7, sinh viên Bùi Khôi Nguyên (20 tuổi, quê Tiền Giang, SV lớp Luật K31 ĐH Cần Thơ) cũng tử nạn do bị chết đuối khi đang tham gia hoạt động tình nguyện tại xã Mỹ Khánh (Phong Điền, Cần Thơ).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem