Xúc động chuyện chăm sóc em bé 12 ngày tuổi dương tính SARS-CoV-2

Bùi Phụ Thứ hai, ngày 05/07/2021 17:05 PM (GMT+7)
Chiều 5/7, trao đổi với PV báo Dân Việt, bác sĩ Trần Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) cho biết, sức khỏe gia đình sản phụ dương tính SARS-CoV-2 và cháu bé sơ sinh được 19 ngày tuổi khá tốt…
Bình luận 0

Có thể nói, cháu bé là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất Bình Thuận khi bị dương tính SARS-CoV-2, mới 12 ngày chào đời…

Xúc động chuyện chăm sóc bệnh nhân nhỏ tuổi nhất dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất Việt Nam đang tiến triển rất tốt. Tính đến trưa 5/7, bé mới được 19 ngày tuổi. Ảnh: ( TTYT huyện Hàm Thuận Nam chụp trưa 5/7)

Vừa lọt lòng mẹ chưa có tên đã có mã số bệnh nhân

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận (CDC), qua điều tra dịch tễ cho thấy, sáng 16/6, sản phụ HL. (18 tuổi) được bà NM. (79 tuổi là bà nội) đón taxi từ khu nhà trọ ở Mương Mán, xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam đến khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để sinh con. Sau khi sinh được 5 ngày, mẹ con sản phụ được xuất viện và được bà nội đưa về lại nhà trọ ở Mương Mán.

Cùng thời điểm này, tại khoa Sản của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận được xác định có ca nhiễm là một bác sĩ sản phụ từ Đồng Nai mới chuyển về. Ngày 24/6, Bộ Y tế công bố nữ bác sĩ này là bệnh nhân số 14252. Từ đó, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận truy vết và kết quả xét nghiệm cho thấy hai mẹ con sản phụ HL. và bà nội dương tính với SARS-CoV-2 nên đưa vào Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam điều trị ( bé mắc ngày 28/6 lúc 12 ngày tuổi). Riêng chồng của sản phụ HL. âm tính nên đưa đi cách ly tập trung ở một nơi khác.

Xúc động chuyện chăm sóc bệnh nhân nhỏ tuổi nhất dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 2.

Một bác sĩ vào khám cho mẹ con sản phụ trưa 5/7. ( Ảnh: TTYT huyện Hàm Thuận Nam cung cấp)

Chứng kiến cảnh vợ và đưa con mới sinh 4 ngày tuổi cùng bà nội già phải đi bệnh viện điều trị Covid-19, anh chồng khóc sưng cả mắt...

Người nhà của sản phụ HL. cho biết, hơn một năm trước, L. từ huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) đi làm và lấy chồng ở xã Hàm Cần (Hàm Thuận Nam). Cả hai gia đình cùng nghèo khó nên đôi vợ chồng trẻ cùng đi làm mướn và thuê một căn phòng trọ nhỏ ở khu vực Mương Mán làm nơi trú thân. Nghe tin cháu gái có thai đầu lòng lại mang chứng bệnh bị động kinh trong người, bà nội vẫn lặn lội vượt hơn 300km từ quê lên phòng trọ chăm sóc đứa cháu nhưng không may lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này.

Khi mẹ con sản phụ và bà nội được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận điều trị, nhiều bác sĩ và điều dưỡng chứng kiến cảnh này không đè nén được sự xúc động.

Bác sĩ (BS) Trần Văn Sơn, Giám đốc đã nhắn tin cho toàn bộ y bác sĩ, điều dưỡng: "Trong cuộc đời mỗi người có hai thời khắc chúng ta không được quyền lựa chọn, đó là ngày chúng ta đến và ngày chúng ta rời bỏ cuộc đời này, phải không các bạn. Thương cho cháu bé… Cha thì làm thuê, đi cách ly tập trung đã khóc rất nhiều vì ai sẽ chu cấp cho hai mẹ con. Mẹ thì vừa mới sinh lại đang bị động kinh đang dùng thuốc, vẻ mặt ngây dại. Thử hỏi còn gì nghiệt ngã hơn. Nếu chúng ta không yêu thương và tập trung chăm sóc…".

Sống trong vòng tay yêu thương

Mẹ con sản phụ HL và bà nội, được Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam bố trí nằm chung một phòng để tiện bề chăm sóc. Một bác sĩ công tác ở đây cho biết, từ ngày bệnh nhân nhỏ tuổi nhất này vào, nhiều người trong trung tâm đều dành tình cảm đặc biệt cho cả gia đình bé, chăm sóc cho bé như con cháu ruột của mình.

Xúc động chuyện chăm sóc bệnh nhân nhỏ tuổi nhất dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 4.

Các bác sĩ vào thăm khám cho mẹ con sản phụ và bà nội bị dương tính SARS-CoV-2. (Ảnh: TTYT huyện Hàm Thuận Nam cung cấp)

Biết em bé cần sữa mẹ, nên các bác sĩ, điều dưỡng cùng góp tiền nhau mua thức ăn cho mẹ con sản phụ. Nay thì nấu món móng heo hầm đu đủ, mai thịt ếch nướng muối ớt… cho sản phụ ăn có sữa cho em bé bú.

Không những thế, nhiều vật cần dùng cho trẻ sơ sinh và sản phụ miếng tã lót, cuộn giấy, bình sữa, thau tắm nước nóng, nước lạnh; khăn, mùng, sữa... được các y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế trong trung tâm mang vào không thiếu món gì.... Tất cả cùng chung tay chăm lo.

Chiều 5/7, trao đổi với PV Báo Dân Việt, bác sĩ Trần Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam, sau hơn 1 tuần điều trị, sức khỏe của 3 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 trong gia đình sản phụ có tiến triển tốt. Đặc biệt là cháu bé bú sữa và ngủ ổn định…

Cũng theo bác sĩ Sơn, trung tâm cũng kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hảo tâm để giúp đỡ 3 bà cháu có hoàn cảnh khó khăn trên.



 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem