Y như trong kinh

Thứ ba, ngày 21/02/2012 22:19 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Kinh Thánh cho rằng có hai hạng người vị trí thấp nhất trong xã hội là gái điếm và người thu thuế. Tất nhiên đây là quan điểm của người nước khác và trong một thời gian khác. Nhận xét này có tính lịch sử...
Bình luận 0

- Hôm nay lại lôi kinh sách ra trích dẫn nữa cơ đấy.

- Vì có chuyện rằng một ông cán bộ ngành thuế cũng đáng bị nhận xét như vậy. Cụ thể là có một ông phó Chi cục Thuế TP.Cà Mau lợi dụng vị thế để ép buộc các đơn vị kinh doanh phải cung phụng ông.

- Các doanh nghiệp sợ mấy ông thuế như cha, nên nhiều khi cũng phải “cung phụng”, nhỉ?

- Chút đỉnh gọi là hay ăn nhậu thì không nói làm gì. Đằng này thì bắt lo cho ông đủ thứ, kể cả những khoản trời ơi đất hỡi. Doanh nghiệp kinh doanh mát-xa thì ông bắt phải mát- xa cho ông miễn phí, đã thế còn quỵt cả tiền boa, rồi ông mê tín ham đi coi bói cũng bắt các doanh nghiệp xì tiền...

- Vậy thì quá bậy rồi. Không chừng đây cũng là một dạng "thuế" khác phải đóng cho riêng ông, ngoài khoản thuế tiền mặt.

- Có thể. Hậu quả là ông đã bị kỷ luật, chuyển công tác khác.

- Dạng ông thuế nào không biết, chứ ông thuế này thì “y như trong kinh” mà ông vừa kể.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem