Yassine Bounou: “Gã Tây Ban Nha” giúp Maroc tạo nên kỳ tích

Long Nguyên Thứ tư, ngày 07/12/2022 19:10 PM (GMT+7)
Sau chiến thắng oanh liệt của Maroc trước Tây Ban Nha ở loạt sút luân lưu tại vòng 1/8 World Cup 2022, thủ môn Yassine Bounou đã được tôn vinh như người hùng khi giúp đội nhà lập nên kỳ tích.
Bình luận 0

Bounou không hề ăn may

Trước trận đấu giữa Tây Ban Nha và Maroc, HLV Luis Enrique đã khẳng định: "Tôi cho học trò tập sút đến 1.000 quả penalty. Chúng tôi quyết tâm chiến thắng trong 90 phút, nhưng cũng sẵn sàng đánh bại Maroc ở hiệp phụ và cũng chẳng ngại giải quyết trận đấu khi phải đá luân lưu".

Rốt cục, Enrique nói được nhưng các học trò của ông lại chẳng làm được như tuyên bố của ông thầy. Tây Ban Nha thực hiện đến hơn 1.000 đường chuyền  trong trận đấu này (nhiều gần gấp 3 so với Maroc), nhưng họ vấp phải hàng thủ quá vững chắc của Maroc và thủ môn Bounou với biệt danh Bono chơi rất tự tin.

Yassine Bounou: “Gã Tây Ban Nha” giúp Maroc tạo nên kỳ tích - Ảnh 1.

Bounou chơi rất tự tin tại World Cup 2022. Ảnh: GOAL

Sự bình tĩnh thái quá của Bounou được thể hiện trong hiệp 1, khi anh "biểu diễn" không phải một mà là hai lần cố gắng giữ bóng, rê dắt ngay trước mặt tiền đạo đối phương trong khu vực cấm địa. Các CĐV Maroc chắc chắn trải qua đôi lần hú hồn, húa vía với những pha múa may không cần thiết đó bởi chỉ cần Bounou mắc sai lầm hoặc tiền đạo Tây Ban Nha nhanh chân hơn để bắt bài, lưới của Maroc đã rung lên.

Nhưng không, Bounou vẫn cứ chơi bóng bằng chân, điềm tĩnh "chia bài" cho các hậu vệ cánh chứ không đá bừa lên khu vực giữa sân. Các đồng đội dường như cũng rất tin tưởng vào thủ môn này nên chẳng hề tỏ ra bực bội hay có bất cứ sự lo lắng nào.

120 phút thi đấu trôi qua và không có bàn thắng nào được ghi. 2 đội phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút luân lưu và đến lúc này, Bounou mơi thực sự tỏa sáng. 3 cú sút của các cầu thủ Tây Ban Nha đều bị Bounou cản phá rất đơn giản và Maroc thắng chóng vánh đến nỗi những khán giả trung lập có lẽ cũng cảm  thấy mọi chuyện đã được an bài trước khi nó diễn ra.

Trên thực tế, gọi là "loạt sút luân lưu may rủi" chứ chưa chắc Bounou đã ăn may. Nên nhớ, trong sự nghiệp ở cấp độ CLB, thủ môn năm nay 31 tuổi đã có tới 10 năm tập luyện và chơi bóng ở Tây Ban Nha. Sau khi đầu quân cho Atletico Madrid, Zaragoza, Girona, hiện tại Bounou đang khoác áo Sevilla và là thủ môn chính của đội bóng này. Việc thường xuyên đọ sức với các cầu thủ Tây Ban Nha tại La Liga có lẽ đã giúp Bounou hiểu được thói quen của các ngôi sao Tây Ban Nha để hóa giải những cú sút luân lưu của họ. Bởi vậy, không ngoa khi truyền thông Maroc đã bình luận vui rằng đội tuyển của họ đã hạ Tây Ban Nha bằng "một gã Tây Ban Nha có quốc tịch Maroc đứng trong khung thành".

Yassine Bounou: “Gã Tây Ban Nha” giúp Maroc tạo nên kỳ tích - Ảnh 3.

Bounou đã có những phả cản phá xuất sắc giúp Maroc trụ vững trước Tây Ban Nha trong 120 phút thi đấu. Ảnh: Reuters

Nếu cần bổ sung thêm chi tiết để chứng tỏ Bounou là một chuyên gia cản phá phạt đền, hãy nhìn vào thống kê chuyên môn của anh trước khi dự World Cup 2022. Trong sự nghiệp đến trước trận gặp Tây Ban Nha, Bounou đã cản được 13/50 quả phạt đền, con số rất ấn tượng với một thủ môn. Và tất nhiên, bây giờ con số ấy đã biến thành 16/53.

Sự lựa chọn chính xác

Bounou là người Maroc và bố mẹ anh cũng là người Maroc. Nhưng Bounou lại được sinh ra ở Montreal (Canada) và theo quy định, anh có thể lựa chọn việc chơi bóng cho 1 trong 2 đội tuyển Canada hoặc Maroc.

Do trở về Maroc sinh sống khi còn nhỏ nên Bounou đã quyết định gắn bó với cội nguồn của mình. Anh từng có 8 trận chơi cho các lứa U của Maroc, được gọi vào ĐT Maroc lần đầu tiên năm 2013 và đến nay đã có 48 trận đấu cho "Sư tử vùng Atlas".

Yassine Bounou: “Gã Tây Ban Nha” giúp Maroc tạo nên kỳ tích - Ảnh 4.

Bounou cản phá cả 3 quả sút luân lưu của Tây Ban Nha, góp công lớn đưa Maroc vào tứ kết World Cup 2022. Ảnh: Reuters

Với chiều cao 1m92 và sải tay dài cộng thêm phản xạ nhanh nhạy, Bounou là người gác đền đáng tin vậy. Ngoài ra, anh cũng luôn cố gắng hoàn thiện kỹ năng bản thân và việc "dám" chơi chân trong khu cấm địa nhiều lần ở trận đấu căng thẳng với Tây Ban Nha là minh chứng rõ nét.

Bounou từng chia sẻ: "Tôi có thể chơi cho ĐT Canada, nhưng tôi luôn tự hào là một người Maroc và được khoác áo ĐT Maroc. Tôi không bao giờ hối hận về quyết định của mình".

Đến lúc này, Bounou đã quá đúng với lựa chọn của mình. Những khoảnh khắc kỳ diệu ở trận đấu đêm qua (6/12) của Bounou đã giúp Maroc trở thành đội tuyển thứ 4 của châu Phi lọt tới vòng tứ kết trong lịch sử các VCK World Cup. Tất nhiên, tham vọng của Bounou và đồng đội chưa dừng lại ở đây.

Yassine Bounou: “Gã Tây Ban Nha” giúp Maroc tạo nên kỳ tích - Ảnh 5.

Bounou đang trải qua môt kỳ World Cup rất thành công. Ảnh: GOAL

Trận bán kết sắp tới vào lúc 22h ngày 10/12, Maroc sẽ chạm trán Bồ Đào Nha. Dù tiếp tục bị đánh giá thấp hơn, nhưng với những thành công trước các đội bóng châu Âu tại World Cup 2022 (thắng Bỉ, hòa Croatia tại vòng bảng và vượt qua Tây Ban Nha ở vòng 1/8), Maroc không việc gì phải e ngại Bồ Đào Nha.

Đáng chú ý hơn, trong cả 3 trận gặp các đại diện châu Âu tại giải lần này, Bounou chưa lần nào phải vào lưới nhặt bóng nếu tính luôn cả loạt sút luân lưu với Tây Ban Nha. Đầy đủ hơn nữa, Bounou mới phải vào lưới nhặt bóng 1 lần tại World Cup 2022 ở trận gặp Canada và đó lại là 1 pha phản lưới của đồng đội. Như vậy, chưa có bất cứ cầu thủ nào của đối phương ghi được bàn vào lưới Bounou sau 4 trận. Đó sẽ là điều hàng công Bồ Đào Nha dù vừa hủy diệt Thụy Sĩ với tỷ số 6-1 vẫn phải hết sức dè chừng hàng phòng ngự và thủ môn Bounou của Maroc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem