Yên mô
-
Năm 2011, huyện Yên Mô (tỉnh Ninh Bình) triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bình quân các xã trên địa bàn huyện chỉ đạt 4,9 tiêu chí…Đến nay, huyện Yên Mô đã đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, thu nhập bình quân toàn huyện trên 50 triệu đồng/người/năm.
-
Nhờ nghề nuôi chim yến không tốn thức ăn, công chăm sóc, lại ít bị bệnh...anh Trương Quốc Huân (trú tại xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) có nguồn thu nhập gần 200 triệu đồng/năm.
-
Vừa lọt lòng mẹ, cháu Trần Bảo Ngọc (7 tuổi) phải sống chung với căn bệnh tim bẩm sinh. Dù đã làm phẫu thuật, nhưng sức khỏe của cháu rất yếu, gia đình chỉ mong có tiền chữa bệnh cho cháu và trả hết nợ nần.
-
Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Yên Mô, địa phương cùng nhà trường vào cuộc xác minh cho thấy lý do hai nữ sinh lớp 8 Trường THCS Vũ Phạm Khải (Yên Mô, Ninh Bình) hẹn đánh nhau là do một trong hai em nói với mẹ người kia là "bạn ấy hay lên huyện chơi".
-
Xuất phát điểm thấp nhưng sau quá trình nỗ lực cố gắng, đồng lòng của cán bộ và nhân dân các xã, đến nay huyện thuần nông Yên Mô (Ninh Bình) đã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Hiện toàn huyện đã có 16/16 xã đạt chuẩn NTM; 2 xã Yên Hòa, Yên Từ được công nhận xã NTM kiểu mẫu...
-
Từ một làng gốm một thời nức tiếng xa gần, gốm Bồ Bát - tổ nghề của làng gốm Bát Tràng ngày nay - sau nhiều thăng trầm lại đứng trước nguy cơ rơi vào quên lãng. Với tình yêu đặc biệt với gốm, người nghệ nhân 8x Phạm Văn Vang đã khăn gói lên đường đi học nghề gốm cổ với quyết tâm nhất định phải đưa gốm Bồ Bát trở về với danh tiếng của nó.
-
Những ngày gần đây, hơn 1.000 hộ dân ở xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô (Ninh Bình) đang rất hoang mang vì trên bể nước sạch của bà con xuất hiện nhiều hến (một loại nhuyễn thể hai mảnh hay sống ở sông, suối) chết khiến cho nước có mùi hôi tanh, khó sử dụng.
-
Rau rút (hay còn gọi là rau nhút) đang được trồng khá phổ biến ở xã Yên Hòa, huyện Yên Mô (Ninh Bình). Theo tìm hiểu của phóng viên Nhà nông/Dân Việt, nhờ nghề trồng loại rau đặc biệt này mà nhiều nông dân ở Yên Hòa có thu nhập ổn định.
-
Ánh nắng chói chang, đôi bàn tay khua liềm không ngừng nghỉ, những giọt mồ hôi chảy lã chã lăn từ vầng trán xuống mặt, xuống cằm, rồi xuống người... là hình ảnh những người nông dân miền Bắc đang lao động gặt lúa giữa cái nắng thiêu đốt 41 độ C trong những ngày này.
-
Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, tính đến ngày 30.4, giá lợn tại một số tỉnh, thành ở miền Bắc đã bắt đầu tăng trở lại, đặc biệt đội ngũ thương lái bắt đầu đổ xô đi mua khiến người nuôi lợn thêm vui hơn. Đặc biệt, tại một số nơi, người nuôi lợn cho biết, đã "đóng lợn" để chuyển đi xuất sang Trung Quốc, giá lợn vì thế đã tăng trở lại từ 1.000 đến trên dưới 3.000 đồng/kg.