Yêu cầu "học sinh tiểu học khai số lần có thai" khiến dân mạng sốc nặng

Xuân Lực (tổng hợp) Thứ tư, ngày 12/04/2017 20:40 PM (GMT+7)
Yêu cầu "học sinh tiểu học khai số lần có thai", cản lái xe băng qua đường sắt, nữ nhân viên mang bầu bị tấn công hay đưa bạn gái quen ở bar về nhà ngủ, du khách nước ngoài bị cuỗm mất tài sản là tin những tin đáng chú ý ngày 12.4.
Bình luận 0

Sở Y tế Hà Nội lên tiếng việc yêu cầu học sinh cấp 1 khai số lần có thai

Ngày 12.4, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, thừa nhận khuyết điểm về nội dung phiếu khảo sát gây "sốc nặng" đối với học sinh tiểu học ở Hà Nội.

Trước đó, trong mẫu phiếu gửi học sinh của trường Tiểu học Lý Thái Tổ, tại mục 7 có hàng loạt câu hỏi khiến các bậc phụ huynh và học sinh phải “sốc nặng” như: “Biện pháp tránh thai đang dùng”, “kỳ có thai cuối cùng”, “số lần có thai”, “số lần sảy thai”…

img

Một phần nội dung trong phiếu khảo sát của Sở Y tế Hà Nội.

Theo Sở Y tế Hà Nội, phiếu điều tra của trường Tiểu học Lý Thái Tổ được các đơn vị thực hiện triển khai theo mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe quy định tại quyết định của Bộ Y tế.

Sở Y tế Hà Nội thừa nhận, đây là mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe toàn diện cho các cá nhân trong suốt cuộc đời nên khi áp dụng vào đối tượng có độ tuổi khác nhau còn có những câu hỏi chưa phù hợp. Sau đóSở Y tế Hà Nội đã hướng dẫn các đơn vị thu thập mẫu hồ sơ theo từng loại đối tượng cho phù hợp.

Phó chủ tịch phường bị tát khi dẹp vỉa hè

Ông Vũ Văn Hưng - Phó Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã chỉ đạo cho Công an TP. Buôn Ma Thuột xác minh, xử lí nghiêm 5 đối tượng có hành vi tấn công cán bộ làm nhiệm vụ giải tỏa, giành lại vỉa hè.

img

Người dân chống đối, lăng mạ lực lượng chức năng khi bị dẹp vỉa hè. (Ảnh: Báo Giao thông)

Theo ông Hưng, trước đó, chiều ngày 10.4, khi đoàn liên ngành của UBND TP. Buôn Ma Thuột do ông dẫn đầu làm nhiệm vụ giành lại vỉa hè, lòng lề đường ở khu vực Chợ đêm Buôn Ma Thuột 1 đối tượng đã tấn công nhân viên trật tự đô thị khiến người này bị chấn thương phải nhập viện. Một đối tượng khác đã xông vào, dùng tay tát vị Phó chủ tịch phường Thành Nhất.

Cản lái xe băng qua đường sắt, nữ nhân viên mang bầu bị tát sưng mặt

Hai ngày gần đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện clip ghi lại một tài xế  ô tô hành hung một người phụ nữ tại khu vực đường sắt trên đường Giải Phóng (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Theo báo cáo Đội chắn đường ngang Giáp Bát (Tổng công ty cổ phần đường sắt Hà Hải), sự việc xảy ra vào 8h25 phút, ngày 11.4, tại km 4+300 tuyến đường sắt Thống Nhất, thuộc đội chắn đường ngang Giáp Bát.

img

Hình ảnh người đàn ông mặc áo tím lăng mạ nữ nhân viên đường sắt (ảnh cắt từ clip)

Nữ nhân viên bị đánh đang mang thai tháng thứ 6. Sau khi bị đánh, nữ nhân viên bị choáng váng, một bên mặt bị sưng.

Ông Nguyễn Đào Việt Phương, Đội trưởng đội chắn đường ngang Giáp Bát (Hà Nội) cho biết, tài xế ô tô quay lại chửi bới vì cho rằng nhân viên đẩy gác chắn dẫn đến va chạm giữa xe ô tô và xe máy. Tuy nhiên, khi nhân viên đang giải thích, tài xế đã nhổ nước bọt và lao tới đánh vào mặt một nữ nhân viên.

“Cụ gà” 5 tuổi thích xem tivi, hóng gió, giữ nhà thay chó

Chị Tăng Thị Bích Tuyền, ngụ ở phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ cho biết, chị đang nuôi con gà trống 5 tuổi có nhiều khả năng lỳ lạ.

img

Con gà được chị Tuyền nuôi có nhiều kỹ năng đặc biệt.

Theo gia đình chị Tuyền, khi khách đến, “cụ gà” 5 tuổi sẽ la lên đến khi nào vợ chồng chị Tuyền lên tiếng thì thôi. Nếu khách mà cố tình vào bên trong cửa, “cụ gà” sẽ tấn công. Ngoài ra, vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối “cụ gà” còn ra bờ sông trước nhà để hóng gió. Thậm chí “cụ gà” này còn có sở thích xem tivi, nhất là những phim kinh dị.

Đưa bạn gái quen ở bar về nhà ngủ, trai Tây bị cuốm mất tài sản

Ngày 12.4, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đã bắt giữ đối tượng Vũ Thị Bích Ngọc (ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra, làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”. Nạn nhân trong vụ việc là người đàn ông ngoại quốc tên R.J.

img

 Đưa bạn gái quen ở bar về nhà ngủ, R.J bị cuỗm mất máy tính đắt tiền. (Ảnh minh họa)

Trước đó, ông R.J trình báo sự việc, tối 25.2, ông đến một quán bar ở Hà Nội. Tai đây ông quen và uống bia với một phụ nữ người Việt tới rạng sáng hôm sau. Do người phụ nữ kêu choáng nên ông R.J đã đưa về nhà mình thuê trọ ngủ.

Khi ông R.J ngủ dậy thì phát hiện mất chiếc máy tính giá trị 20 triệu đồng biến mất, còn cô bạn mới quen đã lặn mất tăm. Vào cuộc điều tra, Công an quận Tây Hồ làm rõ Ngọc là người phụ nữ qua đêm ở nhà ông R.J sau đó trộm tài sản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem