Yohan Cabaye
-
Luật thi đấu của FIFA mang đến cho các cầu thủ cơ hội khoác áo đất nước quê hương của cha mẹ ruột hoặc ông bà mình và vì luật này, một số siêu sao đã hoặc đang đại diện cho các nước châu Âu sẽ có cơ hội chơi cho một quốc gia châu Á.
-
Chia sẻ với phóng viên, bà Mai Thị Thoa, bà nội của Yohan Cabaye có một mong ước, đó là cậu em trai của tiền vệ nổi tiếng người Pháp có tên Geoffrey Cabaye sẽ khoác áo ĐT Việt Nam trong tương lai không xa.
-
Bà Mai Thị Thoa (bà nội Cabaye, tên tiếng Pháp là Thoa Cabaye-Mai) sinh ra tại Hải Phòng. Tuổi thơ gắn liền với những địa danh nổi tiếng như Cầu Rào, Chợ Sắt. Khoảng 7-8 tuổi thì gia đình chuyển lên Hà Nội sinh sống. Cũng tại đây, cô gái tên Thoa xinh đẹp đã có mối tình đầy thơ mộng với chàng trai người Pháp tên là Cabaye…
-
Yohan Cabaye là tiền vệ rất nổi tiếng của ĐT Pháp dự EURO 2016 và anh còn nổi tiếng vì có bà nội là người Việt Nam. Nhưng có một điều lạ, hầu hết người Việt đều lầm tưởng bà là... bà ngoại của Cabaye.
-
Quá tức giận khi cô bạn Laetitia Bernardini “tằng tịu” với chồng mình, Fiona - vợ của tuyển thủ Pháp Yohan Cabaye đã đăng tải trên trang mạng xã hội Instagram bức ảnh và những lời lẽ không hay về tình địch cũng như kẻ "đầu ắp tay gối" một thời.
-
Việc nên hay không nền dùng “chất ngoại” trong ĐT Việt Nam hiện vẫn còn có những ý kiến trái chiều, chưa đồng thuận. Nhưng có một thực tế rõ ràng là chính vì thái độ lưỡng lực, hời hợt, chúng ta đã để mất những tài năng như Lee Nguyễn, Tristan Đỗ…
-
Ở trận đấu trong khuôn khổ vòng 4 Premier League diễn ra trên sân Stamford Bridge vào tối qua, đoàn quân của HLV Jose Mourinho đã gây thất vọng khi bất ngờ để thua đội bóng yếu hơn rất nhiều là Crystal Palace với tỷ số 1-2 ngay tại thánh địa của mình.
-
Arsenal đàm phán mua Cabaye, Real gây sốc với Falcao, M.U chưa từ bỏ ý định mua Marquinhos, Dortmund rao bán Immobile… là những tin chính trong điểm tin chuyển nhượng hôm nay (5.4).
-
Tiền vệ gốc Việt - Yohan Cabaye (có bà ngoại là người Việt Nam) vừa khẳng định rằng, anh sẽ quyết định Paris Saint-Germain vào cuối mùa giải 2014-2015 nếu không thể giành lại vị trí chính thức.
-
Với quyết tâm qua mặt M.U trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Arturo Vidal, Paris Saint-Germain sẵn sàng trả cho Juventus số tiền 23,5 triệu bảng cộng với tiền đạo Ezequiel Lavezzi.