10 điểm yếu kém của Barcelona

Thứ ba, ngày 14/02/2012 13:40 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Không chỉ kém 10 điểm trên bảng xếp hạng mà Barca năm nay có tới 10 điểm yếu kém hơn trong cuộc đua với Kền kền trắng Real Madrid.
Bình luận 0
img
HLV xuất sắc nhất thế giới này đã có quyết định dùng người khó hiểu trong trận thua trước Osasuna.

Thất bại toàn diện về mặt con người

Yếu kém đầu tiên của Barca nằm trên đôi chân của các cầu thủ. Trong khi đôi chân của những ngôi sao Xavi, Messi, Puyol… bên phía Barca quá mệt mỏi vì sức ép phải thắng đẹp thì bên phía CLB Hoàng gia, những Ronaldo, Kaka, Benzema… lại vô cùng nhàn nhã vì thường có được những khoảng thời gian nghỉ ngơi quý báu ở những trận đấu với các đội bóng “làng nhàng”.

Sự thua thiệt thứ hai là sự yếu kém trong tư duy dùng người của Pep so với Mourinho. Trong trận thua 2 - 3 trước Osasuna, không hiểu vì lý do gì mà HLV xuất sắc nhất thế giới này lại không cho cả Xavi, Iniesta lẫn Cesc Fabregas, ba cầu thủ dẫn dắt lối chơi ngồi trên ghế dự bị.

Trong khi Messi chìm nghỉm trong trận đấu trước thì Ronaldo lại thi đấu xuất thần, một mình ghi 3 bàn thắng, lội ngược dòng và chiến thắng ngoạn mục trước Levante. Trong trận đấu tại Cup Nhà vua với Valencia, Messi, ngôi sao lớn nhất thế giới này thậm chí còn sút trượt cả cú sút phạt 11m khiến Barca suýt phải ôm hận trên sân khách (hòa 1 - 1). Trong khi Ronaldo ngôi sao lớn nhất ở Real biết tỏa sáng đúng lúc thì Messi đã có dấu hiệu chững lại. Đó là điểm thua thiệt thứ ba.

Điểm thua kém thứ tư về mặt con người lại quá rõ. Sự gắn kết quá nhuần nhuyễn giữa các cá nhân của Barca đã gây tác dụng ngược. Chỉ cần một vài cá nhân của dàn sao này xuống phong độ thì cả đội cũng bị ảnh hưởng theo (Một con ngựa đau, cả tàu… nhịn cỏ). Quả thật, trong những loạt trận đấu mà Messi không ghi bàn, Barca đã bị sa sút nghiêm trọng.

Trong khi Real có được những tiền đạo như Benzema, Higuain… chơi bóng theo kiểu “một đập ăn quan” với khả năng độc lập và dứt điểm nhanh thì tại Barca, hàng tiền vệ lại phải làm thay nhiệm vụ cho các tiền đạo quá nhiều. Mũi nhọn duy nhất của Barca là David Vila hiện đang bị gãy chân. Đó là điểm kém thứ năm.

Chiến thuật - đấu pháp và sức ép

Chiến thắng trong tất cả các trận “siêu kinh điển” nhưng lại kém tới 10 điểm. Barca của Pep thi đấu quá vất vả trong từng trận đấu trong khi Real giờ đã nhuần nhuyễn tư duy bóng đá Mourinho: Thắng liên tục, thắng tối thiểu trong những “trận đấu nhỏ”. Trận thắng 4 - 2 hôm qua là chiến thắng thứ 7 liên tiếp của Real tại La Liga. Về sự thực dụng Real đã là bậc thầy của Barca. Đó là điểm thua kém thứ sáu.

Sức ép chính là điểm thứ bảy khiến Barca thua sút trong cuộc đua với Real ở La Liga. Cú ăn ba vẫn là một ám ảnh với Pep và các học trò. Trong khi đó, chỉ cần chiếc Cúp La Liga là đủ cho Mourinho. Thế mới biết sức ép của thành công đã hại Pep và các học trò như thế nào?

Điểm kém thứ tám của Barca cũng vì sức ép. Các cầu thủ của ĐKVĐ châu Âu - Tây Ban Nha có mặt trong đội hình là Xavi, Iniesta, Cesc Fabregas, Puyol, David Vila… chắc chắn cũng để hồn vía của mình ở tận Ba Lan và Ukraine vào tháng 6 tới khi họ có nhiệm vụ phải bảo vệ chức vô địch của mình. Việc thi đấu nhẹ nhàng để “giữ chân” cho EURO 2012 là điều không cần bàn cãi.

Việc biến hóa trong nhiều chiến thuật khác nhau khiến Mourinho tạo cho các cầu thủ của mình một động lực thi đấu mạnh mẽ, ngay cả Kaka hay Ronaldo cũng vẫn có thể ngồi dự bị nếu như Mourinho muốn và Real vẫn chiến thắng... Trong khi, Barca chưa ra sân người ta đã biết là ai đá chính rồi, giữa các cầu thủ không cần có sự cạnh tranh nào cả. Đó là điểm kém thứ chín.

Điểm yếu kém thứ 10 mà Barca phạm phải trong cuộc đua với Real là quá rõ ràng: Họ có quá nhiều hào quang để dễ dàng trở thành “con mồi” cho các đội bóng yếu muốn “Bỗng dưng nổi tiếng”. Thắng được Barca vĩ đại, đó là món quà vô cùng hậu hĩ mà bất cứ đội bóng nào tại La Liga cũng muốn dành tặng cho các CĐV của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem