11 điều đừng bao giờ nói với cô nàng mê thời trang

Huân Y Thảo Thứ hai, ngày 13/07/2015 03:00 AM (GMT+7)
Những cô nàng yêu thời trang luôn có "lãnh địa" riêng mà bạn không thể xêm phạm!
Bình luận 0

Đừng bao giờ xâm phạm sự tôn nghiêm của những cô nàng yêu thời trang bằng những lời phát biểu dưới đây:

1.Mặc cái đó chắc nóng/lạnh lắm nhỉ? Khi bạn yêu thời trang, yêu cái đẹp, cảm giác về thời tiết sẽ chẳng là gì cả! Tôi sẽ diện áo lông thú giữa trời nóng 39 độ cho bạn xem nhé!

2.Có cần thiết phải mua từng ấy đôi giày không? Có, rất cần! Và nhìn lại đôi giày mũi vuông màu nâu của bạn mà xem, bạn đã mang nó từ hồi chúng ta học đại học phải không nhỉ?

img

Đừng bao giờ thắc mắc về số giày một tín đồ có trong tủ!

3.Bạn không có việc gì làm ngoài mua sắm online cả ngày à? Đó gọi là “nghiên cứu thị trường” đấy anh bạn ạ!

4.Còn trẻ sao lại mặc mấy cái váy dài thườn thượt như của các bà thím thế kia? Cái này gọi là “maxi” đấy ạ!

5.Mấy màu này (đen, trắng, xám…) trông già khú! Bạn không có cái váy hoa nào à? Có chứ, nhưng tôi chỉ mặc chúng lúc đi ngủ thôi!

6.Bạn mượn áo sơ mi của bạn trai đấy à? Không, nó gọi là “boxy shirt” (áo sơ mi dáng hộp), đồ ngốc ạ!

7.Bạn bỏ ra 100$ để mua cái áo lót không đệm mút này á? Mặc thế thì nhỉn “phẳng lì” à? Tôi ăn mặc không phải để khoe ngực, làm ơn đi…

img

Qua thời mốt ngực “khủng” rồi, bạn biết điều đó chứ?

8.Nghe bảo năm nay đang mốt áo hở vai đấy, bạn không mua cái nào à? Chỉ có kẻ ngốc mới đi mua tất cả những gì báo chí gọi là “mốt”.

9.Cái túi bé xíu kia thì đựng được gì mà cũng mua? Đây là “phụ kiện”, không phải túi đựng đồ!

10.Giày cao như thế thì sao mà đi được? Được chứ, tôi vẫn đang đi đấy thôi!

11.Cho tôi mượn cái váy này của bạn đi tiệc tối mai được không? Không bao giờ, và đừng bao giờ hỏi lại những câu tương tự!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem