13 năm, báo mất xe 21 lần để trốn nộp phạt

Thứ ba, ngày 05/03/2013 20:01 PM (GMT+7)
Không ai thích nộp tiền phạt giao thông, nhưng ít người tránh được điều này bằng cách nghĩ ra kế sách thấu đáo như Mario Hili. Anh đã báo cáo bị trộm xe để trốn 21 lần bị phạt nguội do vi phạm giao thông trong 13 năm.
Bình luận 0

Mario Hili, 64 tuổi, một thợ điện về hưu người Australia đã đưa ra phương pháp khéo léo đánh lừa cảnh sát và không phải nộp phạt bất kỳ khoản tiền nào cho các lỗi: vi phạm tốc độ và vượt đèn đỏ bằng cách báo cáo xe hơi của mình bị đánh cắp.

img
Cảnh sát đã nghi ngờ khi một bản báo cáo thống kê rằng Hili đã liên tiếp 21 lần thông báo mất xe trong suốt 13 năm. (Ảnh: News.com)

Về mặt logic, nếu chiếc xe bị đánh cắp thì Mario Hili không thể ngồi sau vô-lăng chiếc xe và vi phạm luật giao thông. Và với kế sách này, Hili đã trốn trót lọt tổng cộng 21 lần bị phạt nguội (sử dụng các camera trên đường để ghi hình xe vi phạm).

Một số tờ báo địa phương khẳng định cảnh sát đã nghi ngờ khi một bản báo cáo thống kê rằng Hili đã liên tiếp 21 lần thông báo mất xe trong suốt 13 năm.

Theo đó, kiểm sát viên cảnh sát hàng đầu Sen-Constable Siobhan Daly cho biết, chiếc xe của Hili được báo cáo là bị đánh cắp vào ngày 20.1.2012.

Sự cố tương tự xảy ra trong các năm 2002, tháng 5.2003, tháng 7.2011 và tháng 11.2011... nhưng đáng nói thời gian được báo cáo là đánh cắp trùng khớp với thời gian vi phạm ghi trên giấy phạt nguội.

Còn nữa, khi cảnh sát lấy dấu vân tay trên xe thì thấy rằng chỉ có duy nhất dấu vân tay của Hili in trên xe.

Với những chứng cứ không thể chối cãi, cuối cùng Hili đã phải thú nhận tội của mình và chịu một án phạt tương đương 2.500 đô-la Australia, mặc dù tấm giấy phép lái xe của anh ta vẫn lành lặn.

Theo VOV Giao Thông/ Presstubes.com/ News.com

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem