Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: M.Đ |
Trong lúc hai mẹ con bà Nguyễn Thị Ngọt ở ven quốc lộ 24B thuộc địa phận thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) đang lom khom trong bếp chuẩn bị bữa cơm trưa (11-2) thì bất ngờ một chiếc xe tải lạnh mang biển kiểm soát 76K 7604 lao thẳng vào nhà. Rất may nhờ nhánh cây Xoài phía trước nhà hãm tốc độ xe tải đứng lại nên hai mẹ con bà Ngọt đã thoát chết trong gang tấc.
“Tôi đang ngồi lom khom chặt trái dừa cho cả nhà uống nước, còn con gái Nguyễn Thị Như Hiếu (18 tuổi) đang ngồi ở gian bếp ăn cơm trưa thì bất ngờ mấy viên ngói trên đầu rơi xuống tới tấp, bếp ăn bị xe tải lạnh lao vào bể nát hết. Cả hai mẹ con hoảng sợ chạy té nhào thoát ra ngoài, may mà có nhánh cây Xoài chắn đường xe tải đứng lại nếu không mẹ con tôi đã nằm chết bẹp dí dưới gầm xe này rồi”, bà Ngọt chưa hết sợ hãi kể lại.
Tại hiện trường, toàn bộ đầu chiếc xe tải bể nát bị kẹp bên trong gian bếp hư hại nặng. Lý giải vụ tai nạn hy hữu này, anh Tâm, tài xế chiếc xe tải lạnh này cho biết: “Đang quanh khúc cua trên quốc lộ 24B từ hướng cảng Sa Kỳ lên TP.Quảng Ngãi bỗng dưng tay lái xe tải lạnh tôi không thể điều khiển được, phanh xe trơn tuột nên đã mất lái lao thẳng vào nhà dân bên đường”.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.