2 ngày nổ 3 “bom tấn”, Phó chủ tịch M.U khiến châu Âu ngả mũ

Tùng Lâm (Theo Metro) Thứ hai, ngày 13/07/2015 19:40 PM (GMT+7)
Louis van Gaal là người chấm những mục tiêu cho M.U, còn Ed Woodward thực hiện công việc thương thuyết, mua bán. Bằng tài ăn nói, khả năng xử lý linh hoạt cùng sự quyết đoán của mình, vị Phó chủ tịch “Quỷ đỏ” đã khiến giới chuyển nhượng châu Âu phải ngả mũ.
Bình luận 0

Khi Sir Alex Ferguson quyết định về hưu, người ta nói rằng, M.U đã không còn là một điểm đến ưa thích với các ngôi sao. Họ sẽ khó lòng mua được những cái tên thượng hạng. Thế nhưng Ed Woodward đã chứng minh điều ngược lại. Người đàn ông 43 tuổi này đã cho tất cả thấy, chỉ cần chịu chi và quyết đoán trong mua bán, Old Trafford có thể đón bất cứ ngôi sao lớn nào.

img

 

Ed Woodward thể hiện tài năng trong công cuộc mua sắm cầu thủ. 

Tháng 1.2014, Ed Woodward thực hiện cú áp phe ngoạm mục mua Juan Mata, tiền vệ từng 2 mùa liên tiếp giành danh hiệu “Cầu thủ hay nhất Chelsea” với giá 37,1 triệu bảng, bắt đầu cho kỷ nguyên chịu trách nhiệm trong công cuộc mua sắm ở M.U. Tới mùa hè 2014, ông tiếp tục cùng Van Gaal mang về 6 tân binh, trong đó phải kể đến Angel di Maria, ngôi sao có giá 59,7 triệu bảng và vừa giành danh hiệu không chính thức: “Vua kiến tạo châu Âu”.

Tuy nhiên, theo như đánh giá của giới chuyên môn, thương vụ mà Ed Woodward làm nổi bật khả năng thương thuyết của mình chính là mượn Radamel Falcao từ AS Monaco. Đúng vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2014, Ed Woodward đã giúp M.U qua mặt Chelsea, Real Madrid, Man City hay Arsenal để sở hữu “Mãnh hổ” theo bản hợp đồng 1 năm, kèm điều khoản mua đứt có giá khoảng 43,5 triệu bảng vào cuối mùa.

Mùa hè năm nay, Ed Woodward tiếp tục khiến làng chuyển nhượng chao đảo. Trước khi mùa giải kết thúc, ông sang Hà Lan thuyết phục thành công PSV nhượng lại Memphis Depay với giá 25 triệu bảng. Và chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi vừa qua, người đàn ông 43 tuổi này mang về cho M.U thêm 3 tân binh, gồm Bastian Schweinsteiger, Matteo Darmian và Morgan Schneiderlin. Báo chí châu Âu và cả những chuyên gia mua sắm đều thực sự ngỡ ngàng.

“Với Ed Woodward, M.U có thể mua bất cứ cầu thủ nào”, “Ed Woodward biến những tin đồn thành sự thực”, “Tôi nghĩ rằng đã đến lúc đổi tên sân Old Trafford thành Ed Woodward Stadium”, “Nên trao cho ông ấy tước hiệu Sir Ed Woodward”, “Tôi sẽ đặt tên con mình là Sir Ed Woodward”, “Khi Sir Ed Woodward tới một quốc gia nào đó, tất cả hãy tin rằng, M.U chuẩn bị đón thêm một tân binh”... Đây chính là những dòng tít và những lời ca ngợi mà mọi người dành cho vị Phó chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành mới chỉ 43 tuổi của M.U khi chứng kiến những thương vụ “bom tấn” mà ông thực hiện trong thời gian qua.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem