Van Persie rời M.U vì bị Van Gaal... xỉ nhục

Tùng Lâm (theo Mirror) Chủ nhật, ngày 12/07/2015 17:52 PM (GMT+7)
Robin van Persie đã quyết định rời M.U và gia nhập Fenerbahce. Theo như Mirror, ngoài mức lương hậu hĩnh lên tới 240.000 bảng/tuần mà đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra, lý do chính khiến anh dứt tình với “Quỷ đỏ” là vì bị ông thầy Louis van Gaal... sỉ nhục.
Bình luận 0

Như đã đưa tin, Robin van Persie đã đồng ý rời M.U để gia nhập Fenerbahce. Nếu không có gì thay đổi, ngay đầu tuần tới, tiền đạo kỳ cựu người Hà Lan này sẽ bay tới Thổ Nhĩ Kỳ để tiến hành kiểm tra sức khỏe, đồng thời ký vào bản hợp đồng 3 năm với đội bóng mới. Về phía M.U, họ cảm thấy hài lòng khi có thể thu về 4,7 triệu bảng phí chuyển nhượng.

img

 

Mối quan hệ giữa Van Persie và Van Gaal đã không còn mặn nồng. 

Bắt đầu từ tối qua, Van Persie đã dong dẻo quanh một vài địa điểm ở thành phố Manchester để chào tạm biệt những người bạn của mình. Anh cũng đã cử người tới Thổ Nhĩ Kỳ tìm nhà rồi tìm cả trường học để chuẩn bị đưa vợ cùng con trai tới sinh sống cùng. Trên trang cá nhân, “Supersi” cũng đã gửi những lời chào tới các CĐV áo đỏ và chúc đội bóng sẽ tiếp tục thành công.

Vậy điều gì đã khiến Van Persie quyết định gia nhập Fenerbahce, chứ không phải chuyển sang Arsenal, AS Monaco, Juventus hay thậm chí là ở lại M.U để kết thúc 1 năm hợp đồng còn lại? Có hai lý do chính. Thứ nhất, Fenerbahce đã đồng ý trả cho Van Persie mức lương lên tới 240.000 bảng/tuần, tức là còn cao hơn khá nhiều so với mức lương 200.000 bảng/tuần mà anh nhận ở M.U.

Thứ hai, Van Persie nhiều lần cảm thấy bị ông thầy Louis van Gaal sỉ nhục. Cụ thể, thay vì mối quan hệ đằm thắm như giai đoạn đầu mùa giải, trong không ít buổi tập, “Tuylip thép” thường lên tiếng chê bai cậu học trò đồng hương trước mặt toàn đội, thậm chí còn công khai nói rằng, nếu Van Persie không cải thiện thể lực của mình thì nên chuẩn bị hành lý ra đi...

Chuyện Van Gaal xuống tay với những công thần hoặc từng là trò cưng của mình không hiếm. Hồi còn dẫn dắt Bayern Munich, ông đã công khai chỉ trích Mark van Bommel và buộc tiền vệ đội trưởng, kiêm đồng hương của mình phải rời khỏi “Hùm xám”. Trước đó nữa, ông từng có va chạm với Rivaldo ở Barcelona và rồi cũng tìm cách tống cổ tiền vệ người Brazil này. Van Persie cũng chỉ là hệ quả tất yếu của việc không còn được lòng Van Gaal.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem