• Gần 50 năm sưu tầm kỉ vật chiến tranh, "gia tài" vô giá của người cựu chiến binh Nguyễn Văn Đổng ngày một lớn. Mỗi kỉ vật đều mang ý nghĩa sâu sắc, đặc biệt vào những ngày tháng 4 lịch sử của dân tộc.
  • Nhiều mô hình kinh tế của hội viên Cựu chiến binh đã được xây dựng thành mô hình điểm. Có được những mô hình như vậy là nhờ sự vào cuộc tích cực của toàn thể hội viên Cựu chiến binh huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, cùng với sự đồng hành của Ngân hàng chính sách xã hội tạo điểu kiện cho các tổ vay xóa đói giảm nghèo.
  • Hòa bình luôn là ước vọng của tất cả mọi người. Là một người lính tham gia chiến tranh, dự cuộc vào ngày hòa bình 30/4/1975, tôi không bao giờ quên được thời khắc hạnh phúc ấy. Trận mạc kể như đã dày dạn, nhưng tình huống hòa bình này thật không thể tưởng tượng được.
  • Đây là những hình ảnh chân thực nhất trong ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975
    Đã 46 năm trôi qua (30/4/1975 – 30/4/2021), những hình ảnh chân thực nhất trong trong ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vẫn khiến nhiều người bồi hồi, xúc động.
  • Đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) không chỉ nổi tiếng bởi khung cảnh tuyết phủ trắng xóa khắp đỉnh núi, cành cây trong những ngày đông, mùa xuân lãng mạn với hoa đào khoe sắc khắp núi đồi cùng những tòa lâu đài trầm ngâm, cổ kính… Vào những ngày chớm hạ này, nơi đây còn có những vườn hoa cẩm tú cầu bung nở rực rỡ khiến nhiều du khách choáng ngợp, thích thú.
  • Tối 29.4, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức công bố quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Trà Cổ (Móng Cái, Quảng Ninh) và khởi động Tuần văn hóa, thể thao và du lịch Móng Cái.
  • Một số người chọn Việt Nam là nơi định cư, số khác đi về liên tục, họ là những người Mỹ, Pháp, Canada… nặng lòng với nước Việt. Tất cả cùng chung một mục đích: Xoa dịu nỗi đau, nhân lên tình yêu thương giữa người với người. Họ coi Việt Nam là quê hương thứ 2, họ muốn lãng quên, xóa nhòa ranh giới hận thù vốn dĩ mong manh theo năm tháng…
  • Chiều 27.4, các tuyến đường cửa ngõ thủ đô và TP.HCM bị ùn tắc kéo dài khi người dân đổ ra đường hối hả về quê nghỉ lễ 30.4 và 1.5.
  • Ba ngày trước khi Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng diễn ra, đội Việt Nam và Ba Lan tất bật lắp đặt trận địa bên sông Hàn.
  • Hơn 40 năm đã đi qua, những người lính năm xưa trên chiếc xe tăng T59 số hiệu 390 đã bước những bước chân chiến thắng vào dinh Độc Lập, đánh dấu thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, vẫn luôn dành cho nhau sự hội ngộ mỗi khi tháng 4. Tiếc rằng, giờ đây những buổi gặp mặt của họ không còn trọn vẹn…