30 năm hải chiến gạc ma
-
33 năm đã trôi qua, trong tâm trí của mỗi người con đất Việt, hình ảnh của những liệt sỹ trong sự kiện bảo vệ các đảo Cô Lin, Gạc Ma và Len Đao ngày 14/3/1988 vẫn mãi được khắc ghi.
-
11 năm nay, ngày nào cũng như ngày nào, từ 4h sáng vợ chồng cựu binh Trần Thiên Phụng đã lục tục dậy sớm, nổi lửa để chuẩn bị cho quán bún bò, giò chả. Chăm chỉ, cần mẫn là thế nhưng căn nhà cấp 4 nằm tít trong hẻm nhỏ, vị trí không thuận lợi nên mỗi ngày quán bún của vợ chồng ông Phụng chỉ bán được dăm bảy chục tô bún, thu nhập cũng rất khiêm tốn.
-
Sáng tác về biển đảo, về người chiến sĩ luôn là đề tài khơi gợi cảm xúc cho giới văn nghệ sĩ. "Đứng trước biển", trước nỗi đau của hải chiến Gạc Ma luôn khiến cho các văn nghệ sĩ trăn trở mỗi khi cầm bút.
-
Với ước mơ cháy bỏng là tiếp bước cha, Trần Thị Thủy đã có mặt ở nơi cha mình hy sinh, tiếp tục sứ mệnh bảo vệ Trường Sa, bảo vệ biển đảo quê hương.
-
Dẫu chật vật với cuộc sống mưu sinh, nhưng cựu binh Lê Hữu Thảo vẫn không thôi khắc khoải với Trường Sa với đồng đội. Anh là một trong số những chiến sỹ may mắn trở về từ trận hải chiến Gạc Ma cách đây 30 năm về trước.
-
Dẫu chật vật với cuộc sống mưu sinh, nhưng cựu binh Lê Hữu Thảo vẫn không thôi khắc khoải với Trường Sa với đồng đội. Anh là một trong số những chiến sỹ may mắn trở về từ trận hải chiến Gạc Ma cách đây 30 năm về trước.
-
Ngày 14.3.1988 định mệnh ấy, không ai ngờ những chàng trai tuổi xuân còn phơi phới, lên đường nhập ngũ giữa thời bình, lại phải vĩnh viễn nằm lại giữa lòng biển cả. Để mẹ già mỏi mắt chờ trông suốt bao năm đằng đẵng vì không muốn tin vào sự thật...
-
Tối 12.3, tại cửa biển xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, cựu binh và thân nhân liệt sĩ Gạc Ma đã tổ chức Lễ thả đèn hoa đăng tưởng nhớ 64 chiến sĩ đã anh hũng hi sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương vào ngày 14.3.1988.