"Bán ôm" 35.000 đồng để lấy tiền phẫu thuật cho bạn trai

Thứ sáu, ngày 17/04/2015 09:21 AM (GMT+7)
Một cô gái trẻ tình nguyện ngồi ngoài phố cho người khác ôm với giá 35.000 đồng/phút để lấy tiền phẫu thuật cho bạn trai lâm bệnh hiểm nghèo.
Bình luận 0

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, cô gái trẻ tên Viên Viên đến từ tỉnh Hà Bắc có bạn trai là Giả Tân Hồn bị bỏng nặng dẫn đến ung thư tế bào.

Tuần trước, Giả được đưa tới bệnh viện Vân Long ở Vân Nam để phẫu thuật và các bác sĩ ở đây thông báo chuẩn bị 250.000 NDT (865 triệu đồng) để được cấy ghép tủy xương. 

img

Viên Viên và bạn trai quỳ khóc nức nở bên tấm các-tông.

Vì hông có đủ tiền phẫu thuật, anh xin bác sĩ cho được lui thời hạn để kiếm đủ tiền phẫu thuật. Tuy nhiên bệnh viện cho biết, người hiến tủy xương đã hẹn ngày, nếu không thực hiện thì người hiến sẽ không đồng ý, khó kiếm được tủy xương phù hợp.

Viên Viên nhớ mãi hình ảnh khổ sở của bạn trai và cô mong kiếm được tiền thật nhanh để chữa trị cho anh. 

img

Giả Tân Hồn quỳ lạy cầu xin Viên Viên không nên làm như vậy nữa.

img

Nhiều người qua đường chứng kiến cảnh cặp đôi to tiếng và òa khóc giữa đường.

Cô nhớ đến bài báo từng có một người cha ở Bắc Kinh, giả làm bao cát trên phố cho người qua đường đấm, đổi lại nhận được 10 NDT (35.000 đồng) để có đủ 800.000 NDT (2,8 tỷ đồng) tiền phẫu thuật bệnh máu trắng cho con trai. Viên Viên bèn nghĩ ra cách bán cái ôm, cho mỗi người ôm 1 phút với giá 10 NDT (35.000 đồng).

Nghĩ là làm, Viên Viên đặt một tấm bìa ghi rõ hoàn cảnh và đứng trước cổng Học viện Yến Giao đông người qua lại. Mọi người đi qua sẽ nhìn thấy dòng chữ: "Ôm tôi một cái, giá 10 NDT để cứu bạn trai tôi! Số tài khoản ngân hàng công thương xxx chi nhánh thành phố Lang Phường, Hà Bắc, điện thoại xxx".

img

Giả Tân Hồn không muốn bạn gái vì cứu mình mà đánh mất sự tự tôn.

Tuy nhiên, khi bạn trai cô hay tin người yêu đang kiếm tiền bằng cách bán ôm, anh vội đến ngăn lại. Giả Tân Hồn cho biết, anh không muốn bạn gái cứu mình mà đánh mất lòng tự tôn của bản thân: "Viên Viên đã vì tôi quá nhiều rồi, tôi không cam tâm để cô ấy như vậy mà cứu tôi".

Giả Tân Hồn đã quỳ lạy trước mặt bạn gái, cầu mong cô từ bỏ cách làm trên. Thế nhưng Viên Viên bỏ ngoài tai và vẫn kiên quyết. Người qua đường chứng kiến cảnh tượng xúc động khi cặp đôi to tiếng và rồi quỳ giữa đường, nước mắt đầm đìa, thương xót. 


Long Hy (SHI)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem