"Quyền" buông lỏng mạng sống

Thứ ba, ngày 04/02/2014 13:12 PM (GMT+7)
Ngày Tết, nhiều người đã tự cho mình cái "quyền" không đội mũ bảo hiểm, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông và phóng nhanh vượt ẩu...
Bình luận 0
Kết cục: 212 người chết, 418 người bị thương chỉ sau một tuần nghỉ Tết. Số người chết vì tai nạn giao thông (TNGT) dịp Tết Nguyên đán năm nay giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2013. Song, ông Đinh La Thăng - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia không thể nở một nụ cười khi đi quanh khu hồi sức cấp cứu Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) vào chiều qua (3.2).

Trước đó, sáng cùng ngày, với cương vị là Bộ trưởng Bộ GTVT, ông Thăng đã cười rất tươi khi động viên một đơn vị xây lắp của ngành tăng chỉ tiêu phấn đấu. Ông cười rất tươi khi lì xì cho từng công nhân trên công trường xây dựng đường nối Nội Bài - Nhật Tân, khi họ hứa sẽ gắng sức đưa công trình về trước tiến độ.

Nhưng trong buổi làm việc chiều, tại Bệnh viện Việt Đức, với vai trò là Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, ông Thăng đã không thể có nụ cười. Cười sao được khi tận thấy các y - bác sĩ đang cố giành giật lại sự sống cho những người bị chấn thương sọ não, bị giập gan trung tâm hay đa chấn thương nặng vì TNGT. Cười sao được khi tận thấy các nạn nhân TNGT thập tử nhất sinh liên tục được chuyển từ xe cứu thương vào phòng cấp cứu.

Ông Thăng cùng các thành viên trong Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia càng không thể dãn nét mặt khi nghe thông tin từ Giám đốc bệnh viện: 2 nạn nhân vì TNGT đã tử vong sau khi được đưa vào viện và thêm 20 người nữa được đưa trở lại nhà khi các bác sĩ đã “bó tay”.

Một thành viên khác của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Chủ tịch chuyên trách - xót xa nhận xét: “Vào Bệnh viện Việt Đức, tôi chứng kiến 100% các ca cấp cứu đều liên quan đến uống bia rượu và điều khiển phương tiện ở các tuyến đường liên thôn, liên xã”. Càng đau lòng hơn khi những vấn đề này đều đã được cảnh báo, nhắc nhở trong các chỉ thị, công điện trước Tết. Song, số vụ tai nạn vẫn tăng cao, đặc biệt ở các vùng nông thôn.

Trò chuyện với đoàn công tác, bố của một nạn nhân được đưa vào cấp cứu đã nói con mình ngày thường có đội mũ bảo hiểm, nhưng hôm bị tai nạn đã không đội. Đã có những từ “nếu” hay “có thể” đầy nuối tiếc được thốt ra, chỉ để cho người ta thấy một sự thật là: Một chút vui ngày Tết đã khiến nhiều người tự cho mình cái “quyền” không chấp hành các quy định về an toàn giao thông.

Cái “quyền” đó đã trực tiếp tước bỏ quyền được đi lại an toàn của chính bản thân họ và gián tiếp đe dọa sinh mạng của những người khác cùng lưu thông trên đường. Tiếc thay, đi trên đường những ngày Tết, chúng ta chứng kiến không ít người tự cho phép mình sử dụng những “quyền” đấy: Không đội mũ bảo hiểm, chở nhiều người, điều khiển phương tiện tốc độ cao... Đó là những “quyền” buông lỏng, coi thường mạng sống của chính mình và những người xung quanh.

Ngay sau chuyến thăm tại Bệnh viện Việt Đức, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi công điện đến các trưởng ban an toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông những ngày còn lại của Tết Nguyên đán, bởi “TNGT vẫn ở mức cao”. Công điện nêu ra những “yếu huyệt” dẫn đến việc gia tăng TNGT cần tập trung xử lý, bao gồm: Vi phạm quy định về nồng độ cồn khi lái xe, chạy quá tốc độ quy định, không đội mũ bảo hiểm, chở 3 - 4 người và phải tăng cường kiểm tra các đường tỉnh, đường huyện.

Công điện yêu cầu các trưởng ban an toàn giao thông phải “khẩn trương chỉ đạo”: Huy động tối đa lực lượng CSGT đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Rõ ràng, phải thật khẩn trương, thật quyết liệt ngay lập tức, để không còn ai được phép coi thường mạng sống của bản thân và người khác khi tham gia giao thông trên đường.

Vinh Hải (Vinh Hải)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem