Sau hơn 10 tháng ghép phổi, ca ghép phổi đầu tiên được thực hiện hoàn toàn do êkíp bác sĩ Việt Nam đã được xuất viện. “Khi ghép phổi thành công, chúng tôi đã tưởng đích đến đã thật gần, ai ngờ khó khăn gấp bội còn đang đe dọa phía sau”- PGS - TS Nguyễn Hữu Ước -Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch và lồng ngực (Bệnh viện Việt Đức) chia sẻ.
Chị Lê Thị Bé (SN 1971), trú tại tổ dân phố Cảnh Trường, phường Kỳ Thịnh, TX. Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị bệnh ung thư vú, đã mổ cắt khối u và thực hiện hóa trị. Nhà nghèo chị đành chịu đựng những đau đớn về thể xác do căn bệnh gây ra và chỉ cầu mong mình có thể sống đến khi đứa con gái học hết lớp 12.
Cô gái trẻ (29 tuổi, sống ở TP.HCM) nhưng phải chịu đựng 25 năm động kinh, có những ngày chịu 40 cơn giật. Sau nhiều năm, cô gái đã được giải thoát khỏi những cơn động kinh nhớ đời.
Sau 6 lần phẫu thuật và lần đầu tiên ghép gân cơ tứ đầu đùi từ người cho chết não, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã "cứu" thành công chân trái dập nát, suýt phải cắt cụt cho nam sinh viên.
“Thực hiện thành công ca ghép phổi đầu tiên ở Việt Nam hoàn toàn do bác sĩ Việt Nam thực hiện là một nỗ lực vượt bậc, nhưng điều chúng tôi không thể ngờ được là khó khăn gấp bội đang lại chờ đón chúng tôi phía sau” – PGS. TS Nguyễn Hữu Ước -Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch và lồng ngực (Bệnh viện Việt Đức) chia sẻ.
Một thanh niên (27 tuổi, sống tại Hà Nội) đã hiến tim, gan, 2 thận và 2 giác mạc đem lại sự sống và ánh sáng cho 6 bệnh nhân khi sau khi chết não do tai nạn giao thông. Thật kỳ diệu khi chỉ sau hơn 2 tiếng được ghép, trái tim đã đập trở lại trong lồng ngực người nhận.
Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2019 (từ 29.12.2018 đến chiều 1.1.2019), Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đã tiếp nhận, khám cấp cứu cho gần 400 bệnh nhân, trong đó có hơn 200 ca do tai nạn giao thông.