39 người chết đau đớn, từ từ trong "quan tài kim loại" lạnh -25 độ C

Minh Nhật Thứ năm, ngày 24/10/2019 17:00 PM (GMT+7)
39 di dân được cho là đã chết từ từ và đau đớn trong một tình huống khủng khiếp khi họ bị nhốt trong cỗ "quan tài kim loại" có thể lạnh -25 độ C trên xe container trong hành trình bi thảm từ Bỉ đến Essex, Anh, theo Daily Mail.
Bình luận 0

img

Chiếc xe container chứa thi thể 39 di dân

38 người lớn và 1 thiếu niên dường như đã không có cơ hội sống sót khi tiếng kêu cứu tuyệt vọng từ bên trong thùng container của họ không được hồi đáp. Họ đã từ từ bị đóng băng đến chết trong điều kiện 'hoàn toàn khủng khiếp' sau khi cố gắng đến Vương quốc Anh trên một thùng  container chở hàng từ Bỉ, 

Các chuyên gia hôm qua cho biết nhiệt độ bên trong bộ phận làm lạnh của thùng container được cho là có thể thấp đến -25 độ C. Thùng container xuất phát từ Bỉ, vượt eo biển vào Anh ngày 22/10, trước khi được một tài xế xe đầu kéo chở đi và phát hiện thảm kịch. 

Rạng sáng 23/10, cơ quan cứu thương hạt Essex, đông bắc thủ đô London của Anh, nhận được cuộc gọi trình báo về một phát hiện ghê rợn bên trong thùng container trên chiếc xe đang đỗ ở khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays. Khi các nhân viên y tế mở cửa thùng xe, họ phát hiện thi thể của 38 người lớn và một thiếu niên, được cho là người nhập cư.

Tài xế Mo Robinson không biết bên trong container chứa hàng gì khi tiếp nhận nó từ cảng Purfleet chỉ hơn một giờ trước đó. Anh là người đã gọi cứu thương sau khi phát hiện những thi thể bên trong thùng xe.

img

Tài xế Mo Robinson

Tài xế 25 tuổi người Bắc Ireland sau đó bị cảnh sát tạm giam để điều tra về cái chết của nhóm người nhập cư. Những người di cư được cho là đã chui vào bên trong thùng container ít nhất 15 giờ và chết trong đó trước khi được phát hiện. Trong thực tế, họ có thể đã ở trong "quan tài kim loại" lâu hơn nhiều. 

Các thám tử hiện đang xem xét một đường dây buôn lậu người Ireland có liên kết với thành phố Varna của Bulgaria, nơi chiếc xe tải được đăng ký. 

 Một số nguồn tin cho hay thùng container này trên thực tế thuộc sở hữu một công ty ở Bắc Ireland do một phụ nữ và con trai bà ta điều hành. Danh tính người phụ nữ này chưa được công bố.

Container và xe rơ-mooc sau đó được GTR, một công ty đăng ký tại Ireland, cho thuê và gần đây được đưa đến làng Zeebrugge bên bờ biển tây bắc nước Bỉ. Nó sau đó được vận chuyển bằng đường biển đến cảng Purfleet, hạt Essex vào 0h30 sáng 23/10. Tại cảng này, chiếc rơ-mooc được gắn vào xe đầu kéo của tài xế Robinson. Sau khi chạy xe tới khu công nghiệp Waterglade, Robinson mở thùng xe và phát hiện nhiều người bên trong nên vội vã thông báo với nhà chức trách.

Richard Burnett, giám đốc điều hành của Hiệp hội vận tải đường bộ Anh cho biết, những người bên trong sẽ bị đóng băng đến chết nếu chế độ làm lạnh được bật.

"Nơi duy nhất để đi vệ sinh cũng là bên trong container. Bạn có thể tưởng tượng nếu họ đã ở đó trong nhiều ngày thì sẽ rất là nghiệt ngã", ông Burnett nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem