39 thi thể trong container ở Anh: Hàng chục người chết chồng lên nhau

Minh Nhật Thứ bảy, ngày 26/10/2019 08:50 AM (GMT+7)
Khi mở cửa container chứa 39 thi thể tại một khu công nghiệp ở Essex, 30 km về phía đông của thủ đô London, các nhân viên phản ứng khẩn cấp Anh bị sốc khi thấy hàng chục thi thể nằm chồng chất lên nhau.
Bình luận 0

img

Các nhà chức trách Anh tại hiện trường vụ 39 thi thể được phát hiện trong container tại một khu công nghiệp ở Essex

Theo báo Anh The Sun, những người di cư chết trong cỗ "quan tài di động" băng giá với nhiệt độ có thể hạ xuống -25 độ C được phát hiện trong tình trạng khỏa thân hoặc mặc rất ít quần áo.

Trên một số thi thể phát hiện các vết máu và vết tím cho thấy một số nạn nhân đã tự làm mình bị thương hoặc gây ra những vết thương cho người khác trong khoảnh khắc tuyệt vọng tìm cách thoát khỏi cỗ "quan tài di động".

Hàng chục thi thể gần cửa container nằm chồng lên nhau và sùi bọt mép. Các thi thể đang cứng lại. Dấu tay đẫm máu được tìm thấy ở cửa container cho thấy những người di cư có thể đã đập cửa rất mạnh để cầu cứu, mong được giải thoát ra ngoài. 

Theo CNN, nhà chức trách Anh đã bắt giữ tổng cộng 4 người bị tình nghi là có liên quan tới vụ vận chuyển người trái phép vào nước này, gây ra cái chết cho 39 người trên xe tải ở Essex hôm 23/10.

Mới nhất, ngày 25/10, một người đàn ông 48 tuổi đến từ Bắc Ireland bị bắt tại sân bay Stansted ở thủ đô London, với cáo buộc tham gia vào đường dây mua bán người và ngộ sát.

Trước đó, cặp vợ chồng Joanna Maher, 38 tuổi và chồng Thomas, cũng 38 tuổi, đến từ Warrington - chủ sở hữu chiếc xe tải đã bị bắt vì những tội danh tương tự. Tài xế Mo Robinson vẫn đang bị tam giam để phục vụ công tác điều tra.

Ban đầu, các nhà chức trách Anh nghi ngờ 39 người di cư là công dân Trung Quốc. Tuy nhiên đến nay họ đang điều tra nghi vấn có cả những người nước ngoài khác trong container. Cảnh sát Anh nghi ngờ những nạn nhân phải trả tới 30.000 bảng Anh (38.000 USD) để bước vào hành trình di cư từ Trung Quốc đến Anh vô cùng nguy hiểm. 

Đến nay đã xuất hiện đồn đoán về việc các nạn nhân có thể bị lừa suốt hành trình dài 9.700 km. Băng đảng buôn người dường như "mai phục" mọi nẻo đường để rình rập những người dễ bị tổn thương và đem đến cho họ lời hứa về cuộc sống tốt đẹp hơn.

Theo đó, các di dân sẽ bay đến Phúc Kiến và từ đó bắt đầu hành trình sang châu Âu. Họ phải đặt chỗ trước để được chen chân vào các xe tải chở hàng. Không có nước, thực phẩm, lỗ thông gió và nhà vệ sinh trên các chuyến đi kéo dài nhiều ngày, thậm chí đến vài tuần.

Một nguồn tin giấu tên cho biết cái chết của 39 người trong điều kiện kinh hoàng vừa qua cũng không ngăn được các băng đảng tiếp tục kinh doanh dịch vụ của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem