"Quan tài di động" chở di dân đến Anh: Tối đen, ngạt thở, đi vệ sinh tại chỗ

Minh Nhật Thứ sáu, ngày 25/10/2019 19:30 PM (GMT+7)
Một di dân đã tiết lộ hành trình kinh hoàng khi ngồi trong thùng xe container - "quan tài di động" tối tăm, chật chội, ngạt thở nhồi khoảng từ 20-30 người để vào Anh.
Bình luận 0

img

Chiếc container chở di dân đến Anh được ví như là cỗ "quan tài di động" vì vô cùng tối tăm, ngạt thở, chật chội

Sáng sớm ngày 23/10, các nhà chức trách Anh bàng hoàng phát hiện 39 thi thể bên trong một thùng container từ Bỉ chuyển tới khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays, đông bắc Anh.

Tài xế xe container Mo Robinson, 25 tuổi là người đã trình báo vụ việc với cảnh sát. Nhóm người được cho là di dân đã tử vong trước khi tới Anh do chết ngạt hoặc chết cóng trong "cỗ quan tài di động" với nhiệt độ có thể xuống tới -25 độ C.

Một ngày sau, cảnh sát hạt Essex cho biết 39 thi thể, gồm 31 người đàn ông và 8 người phụ nữ, được tìm thấy trong thùng container được chuyển từ Bỉ tới là công dân Trung Quốc. 

Một di dân đang sống tại Anh sau đó đã tiết lộ hành trình kinh hoàng khi ngồi trong thùng xe container - "quan tài di động" tối tăm, chật chội, ngạt thở để vào Anh cách đây 3 năm của mình.

Năm 2016, Jawad Amiri, 25 tuổi, và em trai 7 tuổi Ahmad, người Afghanistan cùng 13 người khác từ trại di dân Calais ở Pháp đã lên một chiếc xe container đông lạnh để vào Anh. Sau khi tất cả đã vào thùng container, những kẻ buôn người đóng cửa và khóa lại. Chiếc xe lăn bánh trong khi các di dân đều sợ hãi vì không thể mở cửa từ bên trong.

Bên trong container chứa không chỉ các di dân mà còn những thùng thuốc. Có một khoảng trống rộng khoảng nửa mét giữa những chiếc thùng và trần xe. Amiri và em trai phải nằm đó trong suốt 15 hoặc 16 giờ. Họ không thể di chuyển, ngồi hoặc đứng. Chiếc xe giống như một cỗ "quan tài di động".

img

Thảm kịch 39 di dân Trung Quốc chết trong container tới Anh khiến Jawad Amiri nhớ lại câu chuyện buồn của mình.

Amiri cho biết, không gian bên trong container rất tối và rất lạnh. Nhưng sau đó, thiết bị đông lạnh bị hỏng và container ngày càng ấm hơn. Họ phải cởi bỏ chăn và quần áo. Nước họ mang theo dần hết. Không có nơi nào để đi vệ sinh. Nếu có nhu cầu thì phải giải quyết tại chỗ.

Các di dân đều bị khó thở. Ahmad khóc to và ho ngày càng dữ dội. Amiri cố gắng an ủi em trai rằng: "Em sẽ ổn thôi, họ sẽ mở cửa". Khi nhiệt độ trong container ngày càng tăng cao, họ đổ mồ hôi đầm đìa.

Các di dân trong container liên tục la hét để gọi tài xế và đập vào trần xe. Tài xế dừng xe nhiều lần, họ hy vọng ông ta sẽ mở cửa nhưng ông ta không làm vậy. Thay vào đó, tài xế hét lên, chửi mắng thậm tệ để yêu cầu họ giữ im lặng.

Một số di dân có điện thoại nhưng họ không muốn gọi cảnh sát vì sợ sẽ bị trục xuất. Điện thoại của Amiri hết pin nhưng Ahmad mang theo một chiếc điện thoại nhỏ và cậu bé gửi tin nhắn cho người phụ nữ tại tổ chức từ thiện trong trại di dân đã cho cậu điện thoại.

"Chúng tôi cần giúp đỡ, tài xế không chịu dừng xe và không có oxy", cậu bé viết. Người phụ nữ lập tức hồi đáp: "Đừng di chuyển, hãy thả lỏng, đừng nói quá nhiều, chúng tôi sẽ gọi cảnh sát".

Cảnh sát sau đó chặn chiếc xe trên đường cao tốc M1. 15 người được kéo ra khỏi container khi lượng oxy xuống mức rất thấp. Một bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho các di dân. Sau khi thấy mọi người đều ổn, giới chức đưa họ đến một nhà nghỉ.

Amiri sau đó được ở lại Anh và đang học đại học ngành xây dựng. Anh đang ở trong xe nói chuyện với bạn khi nghe tin giới chức phát hiện 39 thi thể trong xe container đông lạnh ở Essex ngày 23/10, được cho là công dân Trung Quốc. Amiri nhớ về tình cảnh trước đây của mình.

"Tôi thấy rất đau buồn và những ký ức tồi tệ trước đây sống lại. Tôi nghĩ rằng những người đó đã chết ngạt", anh nói. "Không chỉ đơn giản là 39 người qua đời. 39 gia đình đã mất đi con cái hay anh chị em".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem