5 hoa khôi tuyệt sắc nhất giảng đường Việt

Thứ tư, ngày 04/01/2012 13:25 PM (GMT+7)
Xin điểm lại 5 gương mặt hoa khôi xinh đẹp nhất trong năm qua tại sân chơi người đẹp của giảng đường đại học.
Bình luận 0

Thùy Linh - Hoa khôi Đại học Ngoại thương Hà Nội

img

Phạm Thùy Linh sinh năm 1992, là cựu học sinh tiếng Trung của trường THPT chuyên ngữ (thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội), hiện là sinh viên năm thứ 2 khoa Kinh tế Đối ngoại của trường ĐH Ngoại thương Hà Nội.

So với dàn thí sinh thi Duyên dáng Ngoại thương năm 2009 thì năm nay các cô gái bước vào chung kết không xinh đẹp bằng. Tuy nhiên, đêm chung kết diễn ra vào tháng 11 vừa qua cuộc thi đã có gương mặt đại diện hoàn toàn xứng đáng với giải nhất thuộc về Phạm Thùy Linh.

Thùy Linh có một cuộc sống khá yên ả, hiện cô bạn đang đi làm gia sư cho một em học sinh lớp 11. Linh dự tính khi bắt đầu học chuyên ngành sẽ tìm một công việc năng động và nhiều thách thức hơn để trải nghiệm. Ngoài ra, Linh cũng là thành viên của CLB tiếng Trung ở trường ĐH Ngoại thương.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Hoa khôi của Đại học Ngoại thương sẽ đi du học Phần Lan.

Tuyết Mai - Hoa khôi Facelook

img

Từng là Á khôi ĐH Luật, không chỉ xinh đẹp, cô nữ sinh người Tuyên Quang này còn có tài diễn kịch, múa, belly dance... Vở kịch “Mẹ yêu con” của Mai trong phần thi tài năng của cuộc thi Facelook vừa qua được đánh giá rất cao, đã lấy đi không ít nước mắt xúc động của khán giả.

Cũng với nhan sắc mặn mà này, Tuyết Mai đã trở thành hoa khôi tại cuộc thi tìm kiếm gương mặt sinh viên do báo Sinh viên và mạng xã hội Zing me phối hợp tổ chức. Sau khi trở thành Hoa khôi Facelook, Tuyết Mai đã sánh vai các người đẹp sinh viên để tham gia các sự kiện giải trí tại Hà Nội.

Về tương lai của mình, Tuyết Mai từng chia sẻ: “Em mong ước sẽ trở thành một luật sư trong tương lai, được dùng những kiến thức của mình đóng góp cho xã hội. Còn kế hoạch gần, em muốn chinh phục thêm một ngoại ngữ nữa ngoài tiếng Anh, thử sức mình trong một số lĩnh vực nghệ thuật và khám phá nền văn hóa của những miền đất mới”.

Thùy Dương - Hoa khôi Sinh viên Hà Nội

img

Năm nay có vẻ nhan sắc của nữ sinh trường Luật thăng hoa khi trước Tuyết Mai, Đỗ Thùy Dương - nữ luật sư tương lai đã đăng quang Hoa khôi Imiss Thăng Long hay còn có tên gọi là Hoa khôi Sinh viên Hà Nội.

Thùy Dương sinh năm 1991, sở hữu nhan sắc mặn mà nhất trong số các hoa khôi của những cuộc thi người đẹp sinh viên. Gương mặt tròn đầy, đôi mắt to đen, dáng người cao ráo, Thùy Dương xuất hiện khá nổi bật ở những nơi cô xuất hiện, dù với chiếc áo thun và quần jeans.

Dù có nhiều cơ hội để dấn thân vào làng giải trí, nhưng Thùy Dương thích một cuộc sống yên bình, cô gái trẻ chia sẻ: "Cách đây 1-2 năm, khi em chưa từng trải thì em có cảm giác mình như các cụ nói là "ngựa non háu đá", thích mình như thế này, như thế kia, thích cuộc sống của mình nhiều thử thách cam go, càng nhiều càng thích. Nhưng mà đến thời điểm này em chưa dám gọi là từng trải nhiều, chỉ là có suy nghĩ hơn một chút, bố mẹ dạy dỗ nhiều hơn về cuộc sống bên ngoài thì em cũng chỉ mong một cuộc sống bình yên như thế này thôi".

Thu Nga - Hoa khôi ĐH Lao động và Xã hội

img

Là một ngôi trường không nổi tiếng, nhưng ĐH Lao động và Xã hội lại có số nữ sinh lọt vào vòng chung kết xinh đẹp hơn nhiều trường khác, và hoa khôi của trường ngày có một nhan sắc rất ... lung linh.

Ở Nga, người đối diện cảm nhận được nét nhẹ nhàng, thanh lịch của một cô gái trẻ giữa cuộc sống với vô vàn những sắc màu, cá tính. Thu Nga có gương mặt trái xoan với mái tóc dài mềm mại, nụ cười nhẹ và một đô chân thẳng, dài.

Hoa khôi của Đại học Lao động và Xã hội sinh năm 1992, hiện là sinh viên năm thứ 2 khoa Kế toán của ĐH Lao động và Xã hội. Cũng như Thùy Dương, Thu Nga chọn một cuộc sống nhẹ nhàng. Và cô đặc biệt yêu phố cổ, nơi mình sinh ra, lớn lên.

Yêu ca hát nhưng không theo nghiệp học nhạc nên Nga dành niềm yêu thích này cho các hoạt động vui chơi với các em nhỏ nơi mình sống. Cũng bởi sự gắn bó như vậy, cô gái trẻ mong muốn sau này lấy chồng vẫn được sống ở phố cổ.

Tường Vy - Hoa khôi ĐH Quốc gia TP.HCM

img

Cuộc thi Duyên dáng Sinh viên lần thứ 4 của ĐH Quốc gia TP.HCM đã gọi tên nữ sinh khoa báo chí Hồ Thị Tường Vy.

Tường Vy sinh ngày 1.4.1991, đang là sinh viên lớp BCK09, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Nữ sinh khoa báo có vẻ đẹp mơ màng và nụ cười rất đỗi dịu dàng.

Tường Vy thi đậu một lúc 2 ngành Sân khấu & Điện ảnh và Báo chí, cô gái trẻ đã chọn hướng đi cho tương lai của mình là báo chí vì cô tin rằng trở thành một nhà báo vẫn có cơ hội được theo đuổi con đường nghệ thuật. Châm ngôn, câu trích dẫn yêu thích của Tường Vy là: “Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết”.

Theo Bưu Điện Việt Nam
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem