5 ma men “Tửu lượng vô biên” trong kiếm hiệp Kim Dung: Càng say càng đánh hăng

HV Thứ năm, ngày 16/12/2021 16:32 PM (GMT+7)
Ngoài sự yêu thích võ công của các đại hiệp trong Kim Dung thì khán giả cũng rất khâm phục với tửu lượng của họ. Hãy cùng điểm qua những vị đại hiệp có tửu lượng được kính nể nhất nhé!
Bình luận 0

Tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung luôn được các nhà làm phim khai thác bởi cốt truyện hấp dẫn, số lượng nhân vật phong phú, có tính cách riêng, và đặc biệt là những chiêu võ thuật thu hút. Ngoài sự yêu thích võ công của các đại hiệp thì khán giả cũng rất khâm phục với tửu lượng của họ. Hãy cùng điểm qua những vị đại hiệp có tửu lượng được kính nể nhất nhé!

5 ma men “Tửu lượng vô biên” trong kiếm hiệp Kim Dung: Càng say càng đánh hăng - Ảnh 1.

Các phim võ thuật Kim Dung nổi bật.

5. Vi Tiểu Bảo trong “Lộc Đỉnh Ký”

Vi Tiểu Bảo được nhận xét là nhân vật hay nhất và cũng lạ nhất mà Kim Dung tạo ra. Khác xa với các vị đại hiệp như Trương Vô Kỵ, Dương Quá, Kiều Phong… Vi Tiểu Bảo chẳng có chút võ công, thế nhưng lại thông minh tuyệt đỉnh và có phần hơi xảo quyệt nên thoát ᴄһết nhiều lần trong tay kẻ thù.

5 ma men “Tửu lượng vô biên” trong kiếm hiệp Kim Dung: Càng say càng đánh hăng - Ảnh 2.

Huỳnh Hiểu Phong trong Vai Vi Tiểu Bảo.

Bên cạnh tính cách gian xảo, Vi Tiểu Bảo còn gây ấn tượng với khán giả xem phim nhờ vào khả năng uống rượu như nước lã. Khả năng trời phú này được xuất phát từ kỹ viên Di Hồng Viên, nơi nuôi dưỡng anh khôn lớn, dạy anh cách hầu hạ tiếp chuyện với các vị quan khách. Nhưng nhờ có biệt tài uống rượu này mà nhiều lần thoát chết, bởi rất nhiều kẻ thù muốn mượn rượu để giết ông.

5 ma men “Tửu lượng vô biên” trong kiếm hiệp Kim Dung: Càng say càng đánh hăng - Ảnh 3.

Điền Bá Quang trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”.

4. Điền Bá Quang trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”

Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, nếu nói rằng Lệnh Hồ Xung là con sâu гượu nhất phim thì Điền Bá Quang sẽ là con sâu rượu xếp thứ hai. Điền Bá Quang là nhân vật thiện áᴄ khó đoán. Từ kẻ được xem là vai ρһảп diện độc áᴄ trong giới võ lâm, sau này trải qua những biến cố, anh dần dần cảm nhận được tình nghĩa chốn giang hồ nên đã giác ngộ và đi theo con đường chân chính.

5 ma men “Tửu lượng vô biên” trong kiếm hiệp Kim Dung: Càng say càng đánh hăng - Ảnh 4.

Điền Bá Quang phiên bản trai đẹp Hàn Đống năm 2012.

Một điều không thể thiếu là những thói xấu, ham mê tửu ѕắᴄ của Điền Bá Quang là do rượu mà ra. Cũng như các anh hùng khác, anh cũng xem rượu như bảo bối vậy, không thể thiếu sống dù là một ngày. Nhưng cũng nhờ rượu mà anh và Hồ Lệnh Xung kết bằng hữu với nhau, Điền Bá Quang cũng hoàn lương từ đó.

5 ma men “Tửu lượng vô biên” trong kiếm hiệp Kim Dung: Càng say càng đánh hăng - Ảnh 5.

Nhân vật Hồng Thất Công trong Anh Hùng Xạ Điêu.

3. Hồng Thất Công trong “Thần Điêu Đại Hiệp” và “Anh Hùng Xạ Điêu”

Hồng Thất Công chủ yếu xuất hiện trong 2 bộ phim “Thần Điêu Đại Hiệp” và “Anh Hùng Xạ Điêu”, ông được biết đến là bang chủ thứ 18 của Cái bang. Bên cạnh võ công tuyệt đỉnh, nổi tiếng với Hàng Long thập bát chưởng và Đả cẩu bổng pháp thì ông còn nổi tiếng với biệt tài uống rượu như nước lã của mình.

5 ma men “Tửu lượng vô biên” trong kiếm hiệp Kim Dung: Càng say càng đánh hăng - Ảnh 6.

Hồng Thất Công, “sâu rượu” với tính cách quái dị.

Nhưng vì sở thích uống rượu này của mình mà làm lỡ việc lớn, đến nỗi huynh đệ trong Cái bang bị giết thảm, điều này làm ông hết sức đau lòng và hối hận nên đã ᴄắт đứt một ngón trỏ của mình để tỏ lòng hối lỗi với các huynh đệ.

5 ma men “Tửu lượng vô biên” trong kiếm hiệp Kim Dung: Càng say càng đánh hăng - Ảnh 7.

Bình rượu như một người bạn cận kề bên Bang chủ Cái bang.

2. Tiêu Phong trong “Thiên Long Bát Bộ”

Cái tên thứ 5 trong danh sách danh giá này không thể thiếu Tiêu Phong. Tiêu Phong là một đại anh hùng sở hữu võ công cái thế, nhưng cuộc đời anh chàng lại là một chuỗi bất hạnh. Tiêu Phong mồ côi cha mẹ từ nhỏ vì bị các cao thủ của võ lâm Trung Sơn đuổi giết. Vì để trả thù cho cha mẹ, anh gia nhập Cái bang và trở thành Bang chủ. Trải qua bao nhiêu khó khăn, gian khổ, đang lúc ở đỉnh cao danh vọng thì lại bị mưu hại đến nỗi mất chức Bang chủ và trở thành kẻ thù của cả võ lâm.

5 ma men “Tửu lượng vô biên” trong kiếm hiệp Kim Dung: Càng say càng đánh hăng - Ảnh 8.

Đại anh hùng Tiêu Phong có cuộc đời đầy bất hạnh

Anh chàng cũng sở hữu khả năng “đấu tửu giang hồ” mà không ai sánh bằng, Tiêu Phong luôn dùng rượu để kết giao bằng hữu trong thiên hạ. Đặc biệt, đại hiệp này chưa bào giờ bị tửu phục, gây ra những sai lầm đáng tiếc.

5 ma men “Tửu lượng vô biên” trong kiếm hiệp Kim Dung: Càng say càng đánh hăng - Ảnh 9.

Người thương có thể không có nhưng rượu thì nhất định phải luôn bên cạnh.

Tửu lượng của Tiêu Phong đã được thiên hạ công nhận, nhất là Đoàn Dự sau khi hai người có cuộc đấu tửu để kết nghĩa huynh đệ. Mặc dù phải dùng đến Lục Mạnh Thần Kiếm vận nội công để đẩy rượu ra ngoài nhưng Đoàn Dự vẫn bị khuất phục trước Tiêu Phong.

1. Lệnh Hồ Xung trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”

“Tiếu Ngạo Giang Hồ” là bộ phim có nội dung xoay quanh những câu chuyện về tình bạn, tình yêu, sự phản bội và những âm mưu, ham muốn quyền lực của các nhân vật trong phim. Trung tâm cốt truyện là Lệnh Hồ Xung, đại đệ tử của chưởng môn phái “Hoa Sơn Bất Quần”. Là một trong những nhân vật chính, Lệnh Hồ Xung được rất nhiều khán giả yếu thích bởi vẻ lãng tử và câu chuyện tình giang hồ với Nhậm Doanh Doanh cùng tình yêu rượu như tính mạng của mình.

5 ma men “Tửu lượng vô biên” trong kiếm hiệp Kim Dung: Càng say càng đánh hăng - Ảnh 10.

Lệnh Hồ Xung - Lý Á Bằng phiên bản 2001.

Người ta thường bảo: “Mượn rượu giải sầu”, vì thế, Lệnh Hồ Xung cũng như bao người, uống rượu để quên đi những chuyện buồn mà anh gặp phải. Lệnh Hồ Xung vốn là trẻ mồ coi được vợ chồng Trưởng môn phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần mang về nuôi dưỡng, anh chàng và sư muội Nhạc Linh San cùng nhau lớn lên. Sự dễ thương của cô nàng khiến cho Lệnh Hồ Xung yêu đơn phương trong nhiều năm, thế nhưng tiểu muội lại có tình cảm yêu mến với người nam nhân khác khiến Hồ Xung không khỏi buồn bã. Chưa hết, người mà anh xem là người cha thứ hai lại là một kẻ ngụy quân tử, sẵn sàng không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.

5 ma men “Tửu lượng vô biên” trong kiếm hiệp Kim Dung: Càng say càng đánh hăng - Ảnh 11.

“Tiếu Ngạo Giang Hồ” không thể thiếu Lệnh Hồ Xung và chén rượu.

Trải qua những ngọt đắng của cuộc đời, dần dần, anh xem rượu như người bạn thân thiết của mình. Lệnh Hồ xung uống rượu mọi lúc mọi nơi nhưng không bao giờ say. Vị đại hiệp này kết giao bằng hữu chủ yếu bằng rượu. Đối với anh, không có ᴄһíпһ tà - thiện áᴄ mà chỉ có rượu ngon hay dở, mọi ân oán, tình thù đều có thể giải quyết bằng chén rượu. Không những nghiện rượu mà đại hiệp Lệnh Hồ Xung rất biết cách thưởng thức rượu. Nhờ rượu mà khí phách của Lệnh Hồ Xung được giang hồ kính trọng.

Tất cả những vị đại hiệp trên là nhân vật có ưu điểm nổi bật hơn người, luôn tìm cách vượt qua số phận cuộc đời. Họ tìm đến rượu để quên đi những muộn phiền, càng nhiều phiền muộn thì tửu lượng càng cao. Vì thế, nhờ rượu mà Kim Dung luôn tạo ra được những nhân vật có khí phách làm chủ thiên hạ, có khả năng hóa thù thành bạn. Đây là một thành công trong các nhân vật của tiểu thuyết Kim Dung.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem