5 ngư dân Bình Thuận trở về thần kỳ kể những thời khắc cận kề cái chết giữa đại dương

Công Tâm Chủ nhật, ngày 24/07/2022 10:30 AM (GMT+7)
Cả 5 thuyền viên của tàu cá BTh 97478 TS đã tìm cách cố bám vào thúng, uống nước mưa để sống qua ngày và sau đó được tàu cá hỗ trợ cứu sống, kể lại những thời khắc cận kề cái chết.
Bình luận 0

Ngày 24/7, tại TP.Cam Ranh (Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã bàn giao 5 ngư dân cho gia đình. Cụ thể, 5 ngư dân được cứu gồm: Nguyễn Thành La (40 tuổi), Bùi Văn Toàn (50 tuổi), Nguyễn Văn Mỹ (58 tuổi), Bùi Văn Vinh (42 tuổi), Lê Văn Dũng (36 tuổi).

5 Ngư dân Bình Thuận uống nước mưa, bám thúng để sống trên biển - Ảnh 1.

Các ngư dân của Bình Thuận gặp nạn đã trở về. Ảnh: C.T

Ghi nhận của PV Dân Việt, các ngư dân bị da bong tróc và được các lực lượng y tế của đơn vị hỗ trợ chăm sóc sức khỏe trước khi bàn giao cho gia đình. 

5 Ngư dân Bình Thuận uống nước mưa, bám thúng để sống trên biển - Ảnh 2.

Da bong tróc sau thời gian dài lênh đênh trên biển. Ảnh: C.T

Vừa được đưa từ trên tàu về, ông Bùi Văn Toàn bồi hồi nhớ lại, trong suốt thời gian 12 ngày lênh đênh trên biển thật sực quá khó khăn, cả 8 ngư dân đối mặt với hoàn cảnh không thức ăn, nước uống. Mặt khác, trong điều kiện sóng to, thuyền thúng 4 lần lật úp, hất mọi người xuống biển. Có thời điểm kiệt sức, trời bỗng đổ mưa nên anh em dùng tay hứng nước mưa chia nhau từng giọt nước để sống qua ngày. 

5 Ngư dân Bình Thuận uống nước mưa, bám thúng để sống trên biển - Ảnh 3.

Ông Bùi Văn Toàn, tàu BTh 97478 TS, kể lại sự việc. Ảnh: C.T

"Quá buồn, nhóm có 8 người thì chỉ có 5 người trở về, số còn lại nằm lại dưới biển. Các thi thể đều thả xuống biển", nói đến đây ông Toàn bịn rịn trong nước mắt. 

Theo ông Toàn, một trong những khó khăn nhất trong cuộc đời làm thuyền trưởng là quyết định chia nhóm ngư dân trên 2 thuyền thúng. Ông giải thích quyết định này nhằm tăng cơ hội sống sót cho anh em và nếu ai sống sót thì sẽ tìm cách ứng cứu cho nhóm ngư dân. 

5 Ngư dân Bình Thuận uống nước mưa, bám thúng để sống trên biển - Ảnh 4.

Người nhà các thuyền viên tại lễ bàn giao. Ảnh: C.T

Còn ngư dân Nguyễn Thành La nhớ lại, khi mọi người phát hiện chiếc tàu có hành trình từ Ấn Độ đi Trung Quốc sau 12 ngày trên biển, mọi người liền cởi áo báo hiệu. Sau đó, chiếc tàu này lừng lững di chuyển qua mặt họ khiến các ngư dân tuyệt vọng. Thời điểm đó, tưởng chừng tàu không cứu, ai nấy đều tuyệt vọng. Thật bất ngờ, chiếc tàu đó quay lại và đưa anh em quay trở lại đất liền. Đây có lẽ là ngày sinh thứ 2 của anh em.

Clip: Người thân xúc động ngày gặp lại nhau.

Chị Nguyễn Thị Hòa (vợ anh Mỹ) cho hay, thật sự xúc động gặp lại người thân và các thuyền viên đi trên chuyến tàu này. Lúc nghe tin chồng gặp nạn, chị thật sự bị sốc, bởi anh là trụ cột trong gia đình và hôm nay gặp lại chồng cảm giác khó nói hết được...

Như đã thông tin, tàu BTh 97478 TS do ông Bùi Văn Toàn (50 tuổi, ngụ Phan Thiết, Bình Thuận) làm thuyền trưởng, xuất bến tại cảng Phan Thiết ngày 21/6, trên tàu có 15 thuyền viên. Tàu hành nghề tại khu vực biển Trường Sa - DK1.

5 Ngư dân Bình Thuận uống nước mưa, bám thúng để sống trên biển - Ảnh 6.

Tặng quà cho các ngư dân gặp nạn. Ảnh: C.T

Đến 5 giờ ngày 10/7, trên đường về lại cảng Phan Thiết, tàu cá này thì bị sóng đánh chìm. Các ngư dân nhảy xuống hai thuyền thúng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem