9x đất Mỏ viết chữ đẹp được học sinh ưu ái gọi là “cô giáo Hàn Quốc“

Thứ hai, ngày 17/11/2014 06:00 AM (GMT+7)
Ước mơ ban đầu của Hải Vân là trở thành nữ tiếp viên hàng không, thế nhưng số phận đưa đẩy đã khiến cô gái sinh năm 1991 này gắn bó với nghề gõ đầu trẻ.
Bình luận 0
Sinh năm 1991, cô giáo trẻ Bùi Thị Hải Vân đã có 2 năm công tác tại trường Tiểu học thị trấn Trời, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh. Sở hữu ngoại hình xinh xắn, duyên dáng và phong cách gần gũi, Hải Vân được mọi học sinh trong trường yêu quý. Thậm chí, 1 số em còn âu yếm gọi cô giáo Hải Vân là "cô giáo Hàn Quốc".

img

Cô giáo Hải Vân vừa xinh đẹp vừa rất thân thiện với học trò

Nữ giáo viên này cho biết, hiện mình đang dạy lớp 2. Kiến thức học được ở trường hữu ích, tuy nhiên để áp dụng được với những học sinh lớp 2, Vân thường xuyên phải mày mò, tìm ra nhiều phương pháp giảng sao cho đơn giản để các em dễ tiếp thu. Nhiều khi, ngay từ chính những thắc mắc của các em mà Vân lại bật ra một hướng đi mới trong bài giảng của mình.

img

2 năm trong nghề cô giáo đã khiến Hải Vân thêm yêu và gắn bó với nghề

Công việc giáo viên tưởng đơn giản nhưng có không ít áp lực khiến cô giáo này đôi khi cũng căng thẳng, stress. Tuy nhiên, "cứ nhìn thấy nụ cười ngoan hiền của lũ trẻ, là mọi thứ như trôi tuột mất đi hết". Nhiều lúc thầy cô giáo mệt, các em bé còn thường cùng nhau bày trò để cô vui như xung phong hát tặng hay vẽ tranh cho cô.

Nhắc về kỷ niệm đáng nhớ trong 2 năm đi dạy, Vân bồi hồi nhớ lại. "Chuyện nhỏ thôi, nhưng có lẽ đó là lần đầu tiên mình đứng lớp nên không thể nào quên được. Hôm ấy là buổi thao giảng tại trường Cao đẳng sư phạm Quảng Ninh. Lần đầu tiên trên bục giảng, có lẽ vì quá lo lắng, mình đã viết sai tên đầu bài của bài học hôm ấy. 

Ngay lúc đó, 1 em học sinh đứng dậy nói: Thưa cô, chắc cô mở nhầm trang bài hôm nay học, cô viết lại đi ạ. Lúc ấy vừa lo lắng, vừa run rẩy, mới bước đầu tiên đã sai rồi. Tiết học ấy không thực sự thành công nhưng mình vẫn cảm ơn em học sinh ấy vì nhờ có em, mình đã sửa được lỗi sai cho lần đầu tiên đứng trên bục giảng".


Về sau, khi đã vững vàng hơn trên bục giảng, Hải Vân vẫn nhớ mãi không quên về kỷ niệm đầu tiên của ấy.

img

Hải Vân sở hữu nét chữ đẹp và đều tăm tắp

Không chỉ xinh đẹp, luôn đổi mới phương pháp giảng dạy, cô giáo Hải Vân còn sở hữu biệt tài viết chữ đẹp như in. Ngay từ khi xác định theo nghề giáo, Vân đã nghiêm túc dành nhiều thời gian rèn chữ và học hỏi từ các thầy, cô đi trước. Vân nói rằng, viết chữ đẹp không khó, quan trọng là cần phải chăm chỉ, quyết tâm rèn luyện là được.

Năm 2010, Hải Vân từng đạt giải á khôi trong cuộc thi Người đẹp Hạ Long.

Xem thêm những hình ảnh khác của Hải Vân:
img 
img 
img 
img 
img
(Theo Tiin/Đất Việt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem