AC Milan ngược dòng “đè bẹp” Torino

Thứ hai, ngày 10/12/2012 05:48 AM (GMT+7)
Dân Việt – Sớm bị đội chủ nhà Torino vượt lên dẫn trước ở phút 28 nhưng AC Milan đã kịp bừng tỉnh và lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng với tỷ số 4-2.
Bình luận 0

Đội hình thi đấu:

img
 

Torino: Jean-Francois Gillet; Matteo Darmian, Valerio Di Cesare, Angelo Ogbonna, Salvatore Masiello; Alessandro Gazzi, Migjen Basha; Alessio Cerci, Mario Santana; Riccardo Meggiorini, Rolando Bianchi.

Milan: Marco Amelia; Ignazio Abate, Philippe Mexes, Mario Yepes, Mattia De Sciglio; Antonio Nocerino, Nigel de Jong, Urby Emanuelson; Robinho, Giampaolo Pazzini, Stephan El Shaarawy.

Với quyết tâm giành chiến thắng để nuôi hy vọng cạnh tranh một suất trong Top 3 (đồng nghĩa với việc được tham dự Champions League mùa sau), HLV Massimiliano Allegri bên phía Milan đã bố trí tới 3 mũi nhọn trên hàng tấn công gồm Robinho, Pazzini và El Shaarawy.

img
 

Sở hữu đội hình chất lượng và đồng đều hơn nên Milan không gặp quá nhiều khó khăn trong việc giành quyền kiểm soát thế trận. Dẫu vậy các đợt lên bóng của họ tỏ ra khá bế tắc. Hàng tiền vệ và tiền đạo của AC Milan bị Torino chia cắt và phong tỏa.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, AC Milan đã phải trả giá. Phút 28, Nocerino (8-Milan) chuyền bóng cầu thả để cho Santana (7-Torino) cướp được và đột phá vào vòng cấm Milan rồi dứt điểm lạnh lùng, mở tỷ số.

Sau bàn thua, Milan đã lập tức tràn lên tấn công mạnh mẽ. Qua rất nhiều nỗ lực hãm thành, cuối cùng, họ cũng tìm được bàn gỡ ở phút 40 sau pha dứt điểm kỹ thuật của Robinho (7). 

img
 

Sang hiệp hai, mọi thứ có phần trở nên suôn sẻ hơn với Milan. Phút 50,  El Shaarawy (9) tạt bóng khó chịu buộc thủ môn Gillet (1-Torino) phải đẩy bóng ra. Và Nocerico (8) dễ dàng đánh đầu vào lưới trống, đưa đội khách vượt lên dẫn trước 2-1.

Đúng 8 phút sau, cách biệt tiếp tục được gia tăng cho đội bóng thành Milano khi Pazzini dứt điểm thành công ở cự ly gần từ đường chuyền của Robinho.

Việc để thua hai bàn khá chóng vánh đã phần nào ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu của các cầu thủ Torino. Điều đó đã giúp Milan dễ dàng áp đặt lối chơi và thoải mái triển khai những đợt tấn công về phía khung thành của thủ môn Gillet (1-Torino). Phút 76, Nocerino (8-Milan) có đường chuyền tưởng chừng như vô hại vào trong vòng cấm Torino nhưng thủ thành Gillet lại bắt hụt bóng tạo điều kiện cho El Shaarawy nâng tỷ số lên 4-1 cho Milan.

Những nỗ lực ở cuối trận đấu của đội chủ sân Olimpico di Torino chỉ giúp họ gỡ lại 1 bàn ở phút 80 do công của tiền đạo Bianchi (9).

Sau trận đấu, Max Allegri đã tỏ ra rất hài lòng: “Đây là một trận thắng rất quan trọng của Milan ở thời điểm này. Tuy bị đối phương dẫn trước nhưng các học trò của tôi đã thi đấu kiên cường và xứng đáng có được giành chiến thắng”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem