AFC Champions League: Bình Dương nói lời chia tay đẹp?

Tuệ Minh Thứ tư, ngày 06/05/2015 09:45 AM (GMT+7)
Chiều nay, Bình Dương sẽ chơi trận cuối vòng bảng E, AFC Champions League tiếp Kashiwa Reysol (Nhật Bản). Người hâm mộ đang chờ đợi đội bóng đất Thủ Dầu Một sẽ giành được điểm với ý nghĩa như một lời chia tay đẹp với đấu trường châu lục…
Bình luận 0

img
Ông Lê Thụy Hải, cựu Giám đốc kỹ thuật của Bình Dương

Sau 5 lượt trận ở bảng E, Kashiwa Reysol bất bại (3 thắng, 2 hòa), được 11 điểm và đã sớm có vé lọt vào vòng knock-out. Trong khi đó, Bình Dương (1 điểm/5 trận) xếp cuối bảng và đã bị loại. Nói cách khác, nhiều người hoàn toàn có thể hy vọng vào một thế trận cởi mở giữa hai đội chiều 6.5. Vấn đề còn lại là liệu các cầu thủ Bình Dương còn duy trì được quyết tâm thi đấu hay không?

Thực tế, sau khi chia tay Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải (ảnh), nội bộ Bình Dương ít nhiều xao động. Minh chứng gần nhất là việc họ để thua S.Khánh Hòa 0-1 ở vòng 12 V.League cuối tuần trước. Đội bóng đất Thủ Dầu Một cần sớm tìm được sự ổn định về mọi mặt. Và một kết quả thuận lợi trước Kashiwa Reysol sẽ giúp Bình Dương tự tin hơn trong chặng đường bảo vệ danh hiệu đương kim vô địch V.League.

Cảm thông với “cái khó” của Bình Dương, lãnh đạo VFF và HLV Miura cũng đã đồng ý cho Trọng Hoàng, Công Vinh, Xuân Thành, Michal Nguyễn được phép tập trung đội tuyển muộn để sát cánh cùng Bình Dương tiếp Kashiwa Reysol. Giờ là lúc các học trò HLV Nguyễn Thanh Sơn cần nhớ lại trận thua bẽ mặt 1-5 trước Kashiwa Reysol ở lượt đi cách đây 2 tháng.

Các cổ động viên cần nhìn thấy ý thức, lòng tự ái nghề nghiệp của các cầu thủ trên sân chiều nay. Khi đội khách chỉ cần một kết quả hòa là đủ để đảm bảo ngôi đầu bảng, thì Bình Dương hoàn toàn có thể ghi dấu ấn, dù muộn màng trên đấu trường châu lục!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem