Ấm lòng đêm Hà Nội

Thứ hai, ngày 21/01/2013 09:42 AM (GMT+7)
Dân Việt - Đêm 19.1, nhóm tình nguyện Vì cộng đồng đã tổ chức chương trình “Ấm lòng Hà Nội phố” với sự tham gia của hơn 40 thành viên. Nhóm đã trao những phần quà ấm áp, đầy ý nghĩa đến những người vô gia cư, nghèo khổ ngủ ngoài đường tại các công viên, vỉa hè ...
Bình luận 0

Trong những ngày rét cắt da cắt thịt ở thủ đô, đâu đó trên những con phố vẫn còn những hoàn cảnh khó khăn, lang thang cơ nhỡ không nơi nương tựa. Nhằm mục đích mang hơi ấm và đồ ăn đến với những hoàn cảnh khó khăn trên, nhóm tình nguyện Vì cộng đồng đã tổ chức chương trình “Ấm lòng Hà Nội phố”.

Trong buổi từ thiện, nhóm đã trao tặng hơn 30 phần quà cho những người già, trẻ nhỏ lang thang, ngủ ngoài đường phố, bao gồm chăn, quần áo, xôi, bánh mỳ, lương khô v.v... Cùng với những phần quà, nhóm tình nguyện Vì cộng đồng còn tổ chức chương trình thu gom quần áo bẩn, giặt khô miễn phí cho những người nghèo không có điều kiện.

 img
 9h30 phút, nhóm tình nguyện Vì cộng đồng xuất phát tại trường đại học Thủy Lợi để bắt đầu hành trình sưởi ấm đêm thủ đô.
 img
 Trao quà cho người vô gia cư ở trạm trung chuyển Long Biên.
img
Giúp đỡ họ đi thử giày
 img
Các tình nguyện viên chuẩn bị những phần ăn đầy đủ, cẩn thận.
 img
Những đôi giày mới tinh được các bạn chuẩn bị kỹ càng
 img
 Một bạn sinh viên trường đại học Y Hà Nội chăm sóc cho một người vô gia cư bị sốt.
 img
 Bác Trương Thị Luân, 68 tuổi (Định Công, Hoàng Mai) lần đầu tiên tham gia trao quà cùng nhóm tình nguyện.
 img
 Thành viên nhí của nhóm trao hộp xôi tình thương cho người vô gia cư ở vườn hoa Lê Nin.
 img
 Trưởng nhóm tình nguyện Vì cộng đồng, bạn Mạc Trường Giang, sinh viên năm 4 trường đại học Kiến Trúc.
 img
 Thăm hỏi một người vô gia cư quê ở Hưng Yên ngủ đêm tại Hồ Gươm.
 img
 Những hộp xôi sưởi ấm đêm giá rét thủ đô.
 img
 Trưởng nhóm Giang trao tận tay những phần quà cho cụ già nhặt rác ở Cửa Nam, Hà Nội.
 img
 Chọn những đôi giày mới và bền cho cụ già nhặt rác.
img 
 Em Bi (không có tên), 13 tuổi quê ở Phủ Lý (Hà Nam). Bi bị bố mẹ bỏ rơi ngoài Hà Nội cách đây 4 năm, được gia đình chú Nguyễn Thị Định (52 tuổi) ở Bạch Đằng, Hà Nội cho ở cùng tại ga Hà Nội. Bi rất ngoan và lễ phép song em lại có dấu hiệu trầm cảm, và khả năng đi lại kém.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem