Ấm lòng giữa phố xa

Thứ bảy, ngày 02/07/2011 14:12 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hôm qua, 1.7, hàng chục nghìn thí sinh từ khắp các tỉnh, thành đã đổ về các thành phố lớn - nơi có tổ chức các điểm thi để chuẩn bị bước vào đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011.
Bình luận 0

Lên thành phố, lạ nước lạ cái, nhiều thí sinh và phụ huynh rất bỡ ngỡ, và cả lo âu. Nhưng thật may, sự ra quân của đông đảo lực lượng sinh viên tình nguyện trong phong trào “Tiếp sức mùa thi” đã xua đi những âu lo, bỡ ngỡ ấy.

Lo từ tấm bản đồ thành phố, chuyến xe đến đúng địa chỉ, tới hướng dẫn nhà trọ miễn phí hoặc giá rẻ... những việc làm của sinh viên tình nguyện đã thực sự làm ấm lòng những “người quê” khi lên phố mùa thi...

img
Chào đón thí sinh ngay từ cửa xe (Bến xe Miền Đông, TP.HCM).
img
Chuẩn bị bản đồ Hà Nội để phát tặng thí sinh tại Bến xe Giáp Bát.
img
Nguyễn Anh Tuấn - sinh viên Trường ĐH Công nghiệp đang vác bao tải gạo giúp học sinh và phụ huynh mới lên Hà Nội (chụp tại Bến xe Giáp Bát).
img
Hướng dẫn cho thí sinh và người nhà tại Bến xe Phía Bắc, TP.Nha Trang.
img
Bố con thí sinh Phạm Xuân Hinh (Nam Định) tại điểm trọ miễn phí ở Chùa Bằng A (phường Phương Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội ).
img
Các thí sinh đang tranh thủ ngủ lấy lại sức ở chùa Khánh Quang (TP. Cần Thơ) sau một chặng đường dài. Nơi đây có gần 100 thí sinh cùng phụ huynh được bố trí chỗ trọ miễn phí.
img
Tự đi xe máy từ tỉnh xa lên Hà Nội, bố con thí sinh này đang loay hoay chưa biết điểm thi ở đâu, kiếm nhà trọ chỗ nào...
img
Sinh viên tình nguyện Trường ĐH Nha Trang hướng dẫn thí sinh cùng mẹ (đến từ Đăk Lăk) về nơi nghỉ trọ.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem