Ấm tình những mái nhà đoàn kết

Quốc Tuấn Thứ sáu, ngày 14/12/2018 14:00 PM (GMT+7)
Những ngày cuối đông, có dịp về huyện Phù Yên (Sơn La), vẫn cảm nhận được sự ấm áp trên những mái nhà đại đoàn kết. Đây là những ngôii nhà được hỗ trợ cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Mỗi gia đình có những ước vọng khác nhau nhưng các hộ đều chung một niềm vui là không phải đón tết trong những ngôi nhà dột nát như trước nữa…
Bình luận 0

Theo chân cán bộ Hội nông dân huyện Phù Yên, chúng tôi tới thăm hộ bà Đặng Thị Huệ, 65 tuổi, hộ nghèo và cũng là hộ khó khăn nhất của khối 8, thị trấn Phù Yên. Hôm đến đúng vào thời điểm cánh thợ xây đang hoàn thiện nốt phần lát gạch nền nhà cho gia đình bà Huệ. Ai trong chúng tôi cũng cảm nhận rõ được niềm hạnh phúc trên khuôn mặt của người phụ nữ đã phải vất vả trong ngôi nhà gỗ được xây dựng từ năm 1983 đã xuống cấp, xiêu vẹo, cột nhà mối mọt. Để chống lại gió và cái lạnh, nhiều năm qua bà Huệ đã phải mua thêm bạt về quây quanh nhà… 

img

Trong 2 năm qua, huyện Phù Yên đã hỗ trợ làm 54 nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo.

Phấn khởi cùng chúng tôi ngắm ngôi nhà xây rộng chừng 30m2 sắp hoàn thiện, bà Đặng Thị Huệ, xúc động: Nhà hỏng từ lâu lắm rồi. Cũng đã bỏ tiền ra tu sửa nhưng được một thời gian lại hỏng. Mưa thì ướt khắp nhà. Gió to thì ngói rơi, nhà nghiêng theo gió. Cũng bởi ở một mình nên nhiều lúc hàng xóm phải chạy sang hỗ trợ mỗi khi mưa to, gió lớn. Nhiều đêm, gió to vẫn phải nằm trong nhà, không dám ra ngoài vì sợ ngói rơi vào đầu. Thậm chí, còn phải mua thêm cả bạt để căng trong nhà để phòng ngói rơi vào người.

Cũng may được sự quan tâm của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các cấp hội của thị trấn hỗ trợ tiền làm nhà mới, nếu không chả biết bao giờ mới làm được nhà ở như vậy. Đây sẽ là đầu tiên của tôi được đón tết trong nhà xây kiên cố sau gần 10 năm ở trong ngôi nhà cũ xuống cấp, xiêu vẹo… Những hộ có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi không biết nói gì hơn là cảm ơn Đảng, Nhà nước nhiều lắm. Nhờ có các chính sách hỗ trợ giúp các hộ nghèo, đã thêm động lực để chúng tôi vươn lên trong cuộc sống-Bà Đặng Thị Huệ chia sẻ thêm.

Cùng chung niềm vui như hộ bà Đặng Thị Huệ, bước vào năm 2019 này, gia đình bà Đinh Thị Thiêm, hộ nghèo bản Nà Nìu 1, xã Huy Thượng cũng sẽ được đón Tết trong ngôi nhà đại đoàn kết còn thơm mùi gỗ. Đến thăm gia đình bà Thiêm đúng hôm bản đang khẩn trương hoàn thiện mấy mét đường bê tông còn lại nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới do nhà nước và nhân dân cùng làm theo Nghị quyết 115 của HĐND tỉnh.

img

Được sự hỗ trợ xóa nhà tạm, đến nay gia đình bà Đinh Thị Thiêm, bản Nà Nìu 1, xã Huy Thượng đã có nhà ở ổn định.

Nằm ngay cạnh con đường nội bản đã được bê tông rộng, sạch sẽ, ngôi nhà sàn 45m2 của gia đình bà Thiêm hôm chúng tôi đến thật đông vui. Chả là hôm đó gia đình bà làm mấy mâm cơm mừng nhà mới với sự góp mặt, chia vui của đại diện bản, hàng xóm và người thân. Mời chúng tôi tham quan một vòng ngôi nhà sàn, bà Thiêm phấn khởi khoe: Mặc dù là khung nhà cũ mua lại nhưng “cũ người mới ta”, sau khi mua thêm ít gỗ, với sự giúp đỡ về ngày công của bà con trong bản và tiền tích cóp của gia đình cùng 20 triệu đồng hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, gia đình tôi đã có nhà mới để ở. Sau khi hoàn thiện xong nhà hết gần 100 triệu đồng…Có nhà mới, không chỉ gia đình tôi mà bà con trong bản cũng mừng cho gia đình. Chuẩn bị bước sang năm mới, gia đình tôi sẽ cố gắng tăng gia sản xuất, quyết tâm phấn đấu vươn lên thoát nghèo từ nguồn vốn vay thuộc quỹ hỗ trợ nông dân xã…

Bên chén trà ấm những ngày cuối năm trong ngôi nhà đại đoàn kết của gia đình bà Đinh Thị Thiêm, bà Đinh Thị Thoa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Huy Hạ, thông tin: Đây là gia đình có công với cách mạnh, là hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài 2 vợ chồng, thu nhập không có, chỉ trông chờ vào 1.500m2 ruộng nước đã bị đợt lũ năm 2017 san phẳng hết. Ngoài ra, vợ chồng bà Thiêm còn nuôi một mẹ già 88 tuổi và đứa cháu. Trước đây, mỗi khi mưa to, nhà bà Thiêm ướt cả trong lẫn ngoài. Mỗi khi gió to, bất kể ngày hay đêm, cả nhà phải sơ tán ra ngoài hoặc sang nhà hàng xóm trú nhờ vì lo nhà sập. Hội Nông dân xã đã có kế hoạch hướng dẫn gia đình bà Thiêm phát triển kinh tế từ vốn vay quỹ hỗ trợ nông dân.

Niềm hạnh phúc của gia đình bà Đặng Thị Huệ và bà Đinh Thị Thiêm chỉ là 2 trong số 54 hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở của huyện Phù Yên nói riêng và hàng trăm hộ nghèo trong toàn tỉnh nói chung được hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết trong 2 năm qua. Qua đó, đã thể hiện rõ được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc của hệ thống MTTQ, đoàn thể trong tỉnh về công tác giúp các hộ nghèo xóa nhà tạm. Những việc làm đầy ý nghĩa đó đã và đang giúp các hộ nghèo tại các cơ sở của Sơn La thêm động lực vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng...

Chuẩn bị bước sang năm 2019, thêm những niềm vui đầm ấm, hạnh phúc ùa về trong những ngôi nhà đại đoàn kết. Với các hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở trong cả nước nói chung, huyện Phù Yên (Sơn La) nói riêng được hỗ trợ nhà ở, đây sẽ là niềm vui được nhân đôi, là động lực để họ vươn lên trong cuộc sống, nhanh chóng đẩy lùi những bộn bề khó khăn trong cuộc sống…

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem