• Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương lý giải, khi ăn cơm ở bệnh viện phải có nhà ăn, phải có mâm, có bát, có đũa, thậm chí khi bệnh nhân ăn phải có điều dưỡng đứng trông.
  • Trước những hình ảnh bệnh nhân tâm thần ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An, Cục Bảo trợ xã hội đã cử người vào Nghệ An làm rõ sự việc.
  • Đó là khẳng định của PGĐ Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh Nghệ An sau khi báo chí vào cuộc làm rõ thực trạng sinh hoạt và suất ăn của bệnh nhân tâm thần tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh.
  • Những ngày qua, trên một số trang mạng xã hội và một số facebook cá nhân truyền tải rất nhiều hình ảnh phản cảm của bệnh nhân tâm thần tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An. Đặc biệt hình ảnh những bệnh nhân trần truồng ngồi bốc cơm trắng chỉ có 3 miếng thịt mỡ khiến dư luận bức xúc.
  • (Dân Việt) - CLB Gốc đa vẫn nhóm họp trong sương mù giá rét. Được cái bây giờ xả hàng thời trang, những chiếc áo phao dởm dầy phồng lên như cái bánh tiêu được các hội viên mặc nhiều. Ông nào cũng xù to như con gấu. Bán rẻ như cho mà.
  • Dân Việt - Nhiều tai lợn làm từ hóa chất độc hại gelatin và natri oliat, có thể gây ra những vấn đề về tim mạch và máu, đã được ngang nhiên bày bán ở thành phố Ganzhou, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.
  • (Dân Việt) - Có lẽ khi con người phát minh ra cơm thì chưa có bát đĩa ngay và người xưa đã phải ăn bốc một thời gian. Cơm cùng có nghĩa là cơm nắm. Sau này, tuy đã có bát đĩa, mâm bàn, nhưng cơm nắm vẫn còn được nhiều nông dân dùng để đưa ra đồng ăn trưa.
  • Nhờ được chồng bưng cốc chè, leo 3 tầng cầu thang lên phòng riêng, đưa tận tay cho mình, Phương hồ hởi lắm. Nhưng ngay sau đó, cô xịu mặt làm nũng: “Anh định cho em ăn bốc à mà không có thìa”...
  • (Dân Việt) - Cách đây vài tháng, Vietnam Airline chính thức mở đường bay Hà Nội - Yangon (Myanmar), tôi cũng định mua một vé, sau rồi lại thấy sờ sợ... Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn lên đường.
  • (Dân Việt) - Chiều 31-5, tại đám bỏ mả tại buôn Ma Jai, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, Gia Lai đã xảy ra ngộ độc khiến hơn 400 người phải nhập viện.