-
Bộ dạng của gã chẳng ăn khớp gì với cái biệt danh “Trư Bát Giới” mà người đời đặt cho gã, nhưng về khoản ăn uống thì gã có thể sánh ngang với “Trư Bát Giới”. Gã có thể ăn hết 700 cái bánh cuốn, 6 ống gạo nấu cơm, uống hết 6 chai mật mía, 40 gói kẹo lạc... Phóng viên Dòng Đời đã có dịp giáp mặt “Trư Bát Giới” và tận mắt chứng kiến gã ăn một lúc hết gần... 5kg miến luộc.
-
Mỗi quốc gia, mỗi nền văn hóa có một hệ thống các quy tắc ứng xử riêng mà bạn nên ghi nhớ để khỏi bị rơi vào tình huống “dở khóc dở cười” khi đi du lịch nước ngoài.
-
Những hình ảnh đáng kinh ngạc cho thấy một con cá sấu nước mặn khổng lồ tấn công rồi ăn tươi nuốt sống một con ngựa con ở một công viên quốc gia của Australia.
-
Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cho biết, tại thôn Hấu Chua, xã Giàng Chu Phìn đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm thương tâm làm cho 3 bố con anh Giàng Sìa Sính (39 tuổi) tử vong.
-
Tại nhà hàng I Luv Pho ở Georgia, Hoa Kỳ, bát phở Việt kích cỡ khủng có tên "Hàng không mẫu hạm" có giá 50 USD, nhưng khách sẽ được nhận lại 500 USD nếu ăn hết.
-
Kiểu trồng rau “Thạch Sanh” đang được nhiều người áp dụng để có nguồn thực phẩm sạch cung cấp cho gia đình hàng ngày.
-
Hầu hết bạo lực trẻ em thường diễn ra vào các bữa ăn, vì vậy các mẹ hãy thay đổi quan điểm, không nên quá kỳ vọng vào việc giáo viên sẽ ép được con mình ăn nhiều hơn, tăng cân tốt hơn. Chính điều đó sẽ tạo áp lực cho các cô.
-
Một thanh niên người Tunisia đã đột tử sau khi ăn liền một lúc 28 quả trứng gà còn sống sau khi nhận lời thách đố của một người bạn.
-
Gia đình ông Tu cả thảy có hơn 30 người gồm mẹ già, 4 vợ chồng tôi cùng con dâu, rể và các cháu. Và tất nhiên, lượng gạo cho mỗi ngày của nhà ông cũng đến mức kỷ lục: 20kg.
-
12 năm qua, ông Trần Phúc ở Gia Lai nuôi một con cá trê trong hồ cảnh trước nhà. Mới đây rửa hồ, ông đưa cá ra đo dài hơn 1,6 mét, nặng 12,2 kg và đường kính đầu 18 cm.