Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chủ nhân con cá cho biết, năm 2000, một người bạn câu ở suối được con cá trê nặng chừng 3 kg mang đến tặng ông.
"Lão" trê dài hơn 1,6 mét ở hồ nhà ông Phúc. |
"Thấy chú cá này vàng óng, khá đẹp nên tôi quyết định không ăn mà bỏ vào hồ cá cảnh trước nhà nuôi chơi. Vậy mà tôi và nó đã gắn bó với nhau được 12 năm rồi", ông Phúc nói.
Con cá này mỗi ngày ăn hết 100 gr thức ăn. Ông chủ hàng ngày phải đến chợ xin đầu cá, tôm về nấu cho trê ăn. Ông Phúc cho rằng nếu được nuôi và cho ăn như trong điều kiện sống tự nhiên, cá có thể lớn hơn hiện nay nhiều.
Hồ cá cảnh nhà ông Phúc, nơi cá trê sống. |
Có người đề nghị trả cho ông Phúc cả trăm triệu đồng để nhượng lại con cá trê khủng này nhưng ông không đồng ý.