án oan Huỳnh Văn Nén
-
Chia sẻ với ông Huỳnh Văn Nén, người bị oan trong cả 2 vụ án giết người, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận hứa sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng bồi thường thiệt hại và điều tra, xử lý nghiêm những điều tra viên đã gây oan sai cho ông Nén.
-
Tại buổi được các cơ quan chức năng xin lỗi công khai, ông Huỳnh Văn Nén đã có lời phát biểu khiến nhiều người có mặt không cầm được nước mắt.
-
“Có oán có trách hờn cũng không thay đổi được chuyện tôi đi tù. Chuyện cũ đã qua rồi, chỉ mong không còn ai mang án oan nữa”, người tù xuyên thế kỷ Huỳnh Văn Nén ngậm ngùi.
-
Sau 17 năm 5 tháng bị tù oan về tội giết người cướp của, ông Huỳnh Văn Nén (53 tuổi, ngụ thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân) đã được giải oan, trở thành một công dân bình thường có đầy đủ quyền lợi...
-
“Đôi lúc ông ấy có biểu hiện như người tâm thần. Có hôm trưa nắng là nổi nóng, cáu gắt vô cớ”, bà Nguyễn Thị Cẩm - vợ của "người tù xuyên thế kỷ" Huỳnh Văn Nén tâm sự.
-
“Ra đường đi đâu tôi cũng bị dị nghị, chỉ trỏ. Có lúc vừa gánh nồi bánh canh ra chợ, có người xiên xỏ thẳng mặt nói chồng tôi là kẻ giết người. Tôi ức quá", bà Nguyễn Thị Cẩm, 49 tuổi, vợ "người tù xuyên thế kỷ" Huỳnh Văn Nén cay đắng kể về tủi nhục 17 năm qua.
-
Nếu không khai ra vụ án “vườn điều” theo kịch bản của điều tra viên, có lẽ ông Huỳnh Văn Nén đã bị tuyên án tử và như thế còn đâu “cửa” để hôm nay được minh oan.
-
Sau hơn 17 năm tù tội, cơ quan chức năng đã hủy bỏ biện pháp tạm giam và cho bị can Huỳnh Văn Nén tại ngoại.