• Nữ ca sỹ tranh thủ lót bụng bằng cơm chay và trái cây sau cánh gà.
  • Không chỉ vất vả luồn rừng, lội suối để đưa được các em học sinh trở lại lớp mà những thầy cô ở Thượng Trạch còn phải có “mẹo” mới đưa con chữ về với bản làng người Ma Coong…
  • (Dân Việt) - Năm 24 tuổi, anh Lương Văn Chắn cưới chị Nông Thị Nhu, cả 2 là người dân tộc Nùng, quê ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. 6 năm sau (năm 1986), chị Nhu mới sinh cô con gái đầu lòng. Thế nhưng chỉ 3 tuần sau khi sinh, chị đột quỵ rồi bị bại não, chỉ nằm như một cái xác không hồn.
  • Dân Việt - Đừng tưởng cứ đang độc thân, thích tán tỉnh cô gái nào cũng được đã là... sướng! Và tất nhiên không phải ai cũng tìm ra lối thoát một cách dễ dàng.
  • (Dân Việt) - Những năm gần đây, Hợp tác xã nông nghiệp (HTX nông nghiệp) Phổ Minh (Đức Phổ, Quảng Ngãi) là một trong những đơn vị tiêu biểu về hiệu quả sản xuất, kinh doanh, lãi năm sau luôn cao hơn năm trước. Riêng trong năm 2011, đơn vị đã lãi 430 triệu đồng.
  • (Dân Việt) - Cái chúng ta làm ra nhiều nhất là hạt gạo, cái quý nhất đất nước chúng ta làm ra mãi mãi vẫn là hạt gạo - hạt ngọc thực cho đời. Nghìn đời nay người nông dân Việt Nam vật lộn với đất trời để làm ra hạt thóc.
  • (Dân Việt) - Thanh tròn 12 tuổi thì đã có 4 năm thay mẹ vật lộn với đói nghèo, nuôi hai em ăn, học. Cả ba chị em khốn khó này chỉ sống cách nhà "người giàu lên truyền hình Vĩnh Long xin từ thiện" chừng 100m.
  • Dân Việt - Quên đi những công việc đồng áng, những lo âu ruộng vườn, tám đội bóng đã cống hiến hết mình vì một tinh thần bóng đá fair-play. Thành công của giải còn ở chính những cổ động viên tới sân mà dép còn dính bùn.