Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) đang vào cuộc xác minh hai thanh niên đóng giả “ăn mày mặt đen”, tay cầm đầu gà đứng trước cổng trường Mầm non Hồng Lạc (Hải Dương) khiến nhiều người bất an.
Những ngày qua, hình ảnh người mặt đen kinh dị đi xin tiền xuất hiện ở một số nơi tại TP.Hà Nội ngay lập tức gây hoang mang trong dư luận. Đáng chú ý, không chỉ có dung mạo gây sợ hãi, những người mặt đen còn có hành động xin tiền gây bức xúc, phẫn nộ.
Trao đổi với PV, chị Nguyễn Hồng Hiển – chủ một cửa hàng điện thoại trên đường Bưởi - vẫn nhớ như in khi bị người ăn xin mặc đồ đen, tay cầm đầu gà, xúc xích "xông" vào để xin tiền với thái độ hung hăng khác thường.
13 tuổi bắt đầu ngồi xe lăn và ăn xin để kiếm sống, suốt 30 năm qua, người đàn ông này lang thang từ thành phố này sang thành phố khác, vừa xin ăn vừa chia sẻ tấm lòng tốt bụng tới người có hoàn cảnh tương tự.
"Bởi, nếu cho tiền trực tiếp, với tấm lòng hào hiệp của người dân thành phố thì “thu nhập” từ việc ăn xin có thể rất lớn. Từ đó mà người già, trẻ em, người tàn tật có thể bị lợi dụng, bị chăn dắt. Không những thế, sẽ có những người từ địa phương khác kéo về thành phố để “hành nghề” ăn xin…", ông Lê Minh Tấn – Giám đốc Sở LĐTBXH TP.HCM đánh giá.
Một người ăn xin tại một thành phố của Anh có thể kiếm được 45.000 bảng (gần 1,3 tỷ VND) mỗi năm, theo cơ quan quản lý vấn đề vô gia cư tại nước Anh cho biết.