• Chuyên gia Việt chê ĐT Việt Nam “yếu bóng vía”, Nadal rút lui khỏi giải ATP Finals 2017, Atletico dùng “bom tiền” dụ dỗ Ozil, thêm 1 CLB muốn có chữ ký của Fellaini, hàng loạt “công thần” chia tay ĐT Italia, Messi thừa nhận rất xấu hổ khi quay lại ĐT Argentina…
  • Lần đầu tiên kể từ năm 1958, Italia đã không thể giành vé dự World Cup. Điều này đã dẫn tới việc hàng loạt các danh thủ chia tay ĐT. Sau Gianluigi Buffon, đến lượt Daniele De Rossi, Andrea Barzagli và Giorgio Chiellini tuyên bố sẽ chia tay ĐTQG Italia.
  • Italia đã gây ấn tượng mạnh mẽ ở giải đấu trên đất Pháp khi lần lượt đánh bại Bỉ, Tây Ban Nha và chỉ chịu thua ĐKVĐ thế giới Đức trong loạt đá luân lưu 11 mét. Chính vì thế, việc các cầu thủ áo thiên thanh trở thành mục tiêu được ưa chuộng trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè trở thành điều tất yếu.
  • Thi đấu lép vế trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng do được chơi hơn người cộng với bàn thắng có phần may mắn của trung vệ Diego Godin nên Uruguay đã nhọc nhằn đánh bại Italia với tỷ số 1-0 để giành tấm vé đi tiếp.
  • Trận Italia thua Costa Rica 0-1, Daniele De Rossi đã dính chấn thương bắp chân tương đối nặng và các các sĩ khẳng định anh cần phải nghỉ thi đấu khoảng 1 tuần. Điều đó đồng nghĩa, tiền vệ của AS Roma sẽ không thể góp mặt ở trận đấu then chốt với Uruguay.
  • Thời gian gần đây, trào lưu để râu trong giới cầu thủ và HLV đang phát triển mạnh mẽ. Dưới đây là những bộ râu ấn tượng nhất tại vòng chung kết World Cup 2014.
  • Do bị dính chấn thương vai nên tiền đạo Mario Balotelli đã bị HLV Cesare Prandelli “gạch tên” khỏi danh sách các tuyển thủ Italia tham dự trận giao hữu với Tây Ban Nha vào giữa tuần này.
  • Ở cuộc “đại chiến” với Juventus diễn ra tại sân Bernabeu vào rạng sáng nay, Cristiano Ronaldo đã sắm vai người hùng khi lập cú đúp giúp Real Madrid vượt qua Bianconeri với tỷ số 2-1.
  • Mới đây, HLV Antonio Conte đã gây sốc khi công khai bày tỏ ý định đưa thủ quân Nemanja Vidic của M.U về sân Juventus Arena nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công Juve.
  • Italia đang đứng trước cơ hội lớn để sớm giành vé lọt vào bán kết nếu đánh bại Nhật Bản vào sáng mai. Đó sẽ là cuộc đối đầu thú vị giữa Azzurri và một người Italia: Alberto Zaccheroni.