Chẳng nói đâu xa, tại Giải Monte Carlo Masters vừa diễn ra, Murray đã thất bại chóng vánh trước Stanislas Wawrinka, một người vốn cũng phải là chuyên gia trên sân đất nện.
Trước khi vào mùa đánh sân đất nện, Murray đã nói rất hay: “Tôi đang cảm thấy hưng phấn. Tôi nghĩ mình đã hoàn thiện được khả năng di chuyển trên mặt sân này và có thể thi đấu với 110% khả năng. Tôi tự tin sẽ giành được kết quả tốt ở các giải khởi động và sau đó đăng quang ở Roland Garros”.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/2-2013/images/2013-04-26/1434788297-100_19_murray.jpg) |
Murray chưa bao giờ chơi tốt trên mặt sân đất nện. |
Nhưng nói bao giờ cũng dễ hơn là làm. Thực tế chứng minh, Murray trên sân đất nện khác hẳn với Murray đánh sân cứng, nơi anh từng đoạt tới 22 danh hiệu, trong đó có ngôi quán quân Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp.
Nói rộng hơn, tính tất cả các loại mặt sân thì trên sân cứng, Murray cũng chưa bao giờ đăng quang và trong khuôn khổ các giải của hệ thống Grand Slam thì Roland Garros là giải đấu duy nhất Murray chưa từng lọt vào trận chung kết.
Sân đất nện có tốc độ bóng bay chậm đã loại bỏ nhiều ưu thế về di chuyển và xử lý bóng nhanh của các tay vợt và đây chính là điểm yếu mà Murray chưa thể khắc phục. HLV Lendl đã cố gắng giúp anh về mọi mặt, nhưng dường như tay vợt người vương quốc Anh không thể phát huy tối đa năng lực trên mặt sân này.
Sau khi thua ở Monte Carlo, Murray đã cho biết, anh không còn tự tin sẽ làm được điều gì to tát ở Roland Garros 2013. Không nên nghĩ rằng đấy là một cách làm giảm sức ép của Murray bởi đó mới là sự thực mà Murray bày tỏ.
Một tay vợt muốn trở thành huyền thoại vĩ đại cần phải thích ứng và chơi tốt trên mọi mặt sân. Thành tích ở các giải đấu lớn chính là minh chứng cho điều ấy. Roger Federer, Rafael Nadal đã giành đủ các danh hiệu ở cả 4 giải trong hệ thống Grand Slam.
Novak Djokovic dù chưa vô địch Grand Slam nhưng cũng luôn chơi rất hay mà điển hình là việc lọt vào trận chung kết năm 2012. Chỉ còn Murray - người cuối cùng của “bộ tứ siêu đẳng” trong làng quần vợt đương đại là chưa thể hiện được sự toàn diện. Đó là sự cam chịu hay năng lực trên sân đất nện của Murray chỉ có thế?
Đức Hiếu
Vui lòng nhập nội dung bình luận.