Anh Hải “chân voi” đã qua đời rạng sáng nay 25.10

Thứ sáu, ngày 25/10/2013 10:41 AM (GMT+7)
Anh Nguyễn Duy Hải (sinh năm 1980, trú tại 26.30 Xuân An, P.3, TP Đà Lạt) - người đã được cắt bỏ khối u 90kg, đã qua đời rạng sáng nay 25.10 sau khi được đưa đến Bệnh viên Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.
Bình luận 0
Anh Nguyễn Duy Hải, anh Hải sinh năm 1980, bị khối bướu ở chân phải từ năm 4 tuổi. Theo thời gian, khối bướu ngày càng lớn (82KG) khiến anh không thể di chuyển và rất bất tiện trong sinh hoạt.

img

Ngày 5.1.2012, Sau hơn 10 giờ phẫu thuật liên tục (từ 8h đến 19h45), tại phòng mổ Bệnh viện FV, Tp. HCM, bác sĩ McKay McKinnon đến từ Mỹ cùng ê-kíp bác sĩ của Bệnh viện FV đã cắt bỏ hoàn toàn khối u nặng 90kg cho anh Hải.

Ca mổ thu hút rất nhiều cơ quan truyền thông trong và ngoài nước quan tâm đưa tin.

img

Ngày 10.2, Bệnh viện FV, Tp. HCM cho biết sau một tháng phẫu thuật khối bướu khổng lồ 82kg, anh Hải đã tự đứng lên và đi được vài bước chân đầu tiên bằng cách chống nạng.

Ngày 5.1.2013, tức tròn một năm sau ca mổ lịch sử bóc tách khối u gần 90kg, anh Hải đã hòa nhập tốt với cuộc sống, có thể đi dạo phố trên cái chân còn lại và tự làm những việc cá nhân mà người mẹ già từng làm giúp hơn chục năm trời.

img

Theo người nhà bệnh nhân, từ sáng ngày 24.10, anh Hải đã kêu đau tại vùng chân trước đây phẫu thuật cắt khối u. Đến trưa cùng ngày thì anh Hải bắt đầu khó thở, mệt mỏi nên được người nhà đưa đến bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt cấp cứu lúc 13h30.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, anh Hải tiếp tục được chuyển sang bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng hôn mê và anh đã qua đời rạng sáng 25.10.
Cao Diên (Cao Diên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem