Anh Thy gây ấn tượng với “Thị trấn buồn hiu”

P.V Thứ năm, ngày 11/05/2017 10:52 AM (GMT+7)
Ngô Nguyễn Trần Anh Thy là cái tên quen thuộc với bạn đọc trẻ từ nhiều năm trước khi cô ra mắt tập truyện ngắn Ngày nội trú (Nxb Kim Đồng). Mới đây tác giả 9x lại giới thiệu tới bạn đọc tập truyện ngắn và thơ mang tên: “Thị trấn buồn hiu” gây ấn tượng.
Bình luận 0

Anh Thy tên đầy đủ là Ngô Nguyễn Trần Anh Thy, sinh năm 1992. Hiện đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cô có nhiều truyện in trên tập san Áo Trắng. Là cây bút quen thuộc với nhiều người trên các trang mạng xã hội. Fanpage Thị trấn buồn hiu đã thu hút gần 5000 lượt người theo dõi ngay từ khi mới lập.

img

Anh Thy viết văn và làm thơ một cách đầy đam mê và bản năng. Cô gái trẻ đã gửi gắm tất cả những ước mơ, hoài bão của mình và từng trang viết. Truyện ngắn của Anh Thy mang những cái kết lửng thú vị và gợi nhiếu suy nghĩ. Tuổi trẻ đầy năng lượng và nhiệt huyết của cô đã cháy hết mình cho đam mê và công việc. Ở lứa tuổi của Anh Thy, nhiều bạn trẻ tập trung cho những sở thích thực tế thì Anh Thy lại coi văn chương giống như người bạn, người tri kỷ. Cô gửi gắm vào từng câu chuyện những thông điệp ý nghĩa.

Tập truyện ngắn và thơ “Thị trấn buồn hiu” được thiết kế đẹp mắt và tỉ mỉ. Cuốn sách được bố cục xen lẫn giữa thơ và truyện tạo một cảm giác nhẹ nhàng, bình yên và đầy mơ mộng. Với giọng kể chuyện trẻ trung và teen. Anh Thy đã lồng ghép vào đó những tư tưởng và khát vọng tuổi trẻ, niềm tin vào sự chọn lựa của bản thân và mong mỏi kiếm tìm một tình yêu đích thực.

Truyện của Anh Thy giống như vị của ly kem dâu, ngọt ngọt và tan êm trong cuống họng. Thơ Anh Thy lại tựa hồ như một cơn gió nhẹ trên thảo nguyên mênh mông nắng, dịu dàng, ấm áp và nhẹ tênh ngay cả những cơn buồn. Giọng kể thủ thỉ có chất gây nghiện của Anh Thy làm điên đảo nhiều fan mê truyện, nhất là những câu chuyện tình yêu lãng mạn và đầy thú vị. Những biến chuyển tâm lý của từng nhân vật được Anh Thy nghiên cứu và miêu tả một cách bất ngờ và am tường. Anh Thy nhập vai một người kể chuyện, cô kể về nhiều mối tình, nhiều những điều bất ngờ có thể xảy ra trong cuộc sống của chúng ta.

Ấn tượng trong tập “Thị trấn buồn hiu” là truyện ngắn “Phép quên”. Ở truyện ngắn này Anh Thy đã có những bứt phá đáng nể trong phong cách và tư duy logic kể chuyện. “Phép quên” kể về câu chuyện một anh chàng muốn chia tay bạn gái vì cô ấy luôn quan tâm anh ta một cách quá mức và gây phiền hà. Và rồi, giấc mơ đã đưa anh ta gặp một người đặc biệt tặng anh ta phép quên, anh đã ước cho cô gái quên mình đi. Thế rồi, khi cô quên anh thật thì tất cả những gì liên quan đến cô và anh cũng không còn tồn tại, tất cả những mối quan hệ nào là chung giữa hai người đều không còn ai nhớ đến. Anh Thy viết khiến người đọc liên tưởng đến thuyết hỗn mang: Một con bướm đập cánh ở Trung Quốc có thể dẫn đến cơn bão ở Bắc Mỹ, một sự thay đổi nhỏ trong cuộc sống có thể để lại những biến cố lớn. Và sau khi những biến cố đó xảy ra, người ta mới bắt đầu cảm thấy sợ và nhìn rõ sự quan trọng của những gì đang có.

img

Trong “Thị trấn buồn hiu”, những bài thơ đan xe giống như những bông hoa đồng nội, không rực rỡ sắc hương nhưng điểm xuyết một nét đẹp bình dị, nhẹ nhàng.

“Anh đi đâu

nỗi nhớ màu gì

mỗi khi ai đó ngồi si một mình

mỗi khi ai đó vô hình

mỗi khi nước mắt cho tình buông lơi

ngày mai nhắc đến… lại thôi

Sài Gòn vẫn đó, anh rồi cũng đi!”

(Hẹn quên)

Thế mạnh của Anh Thy là lục bát, những câu thơ lục bát lạ lạ và trôi tuột vào những cảm xúc khó gọi được thành tên, nhẹ nhàng và mang một âm điệu riêng khó lẫn. Đọc thơ Anh Thy người đọc không phải suy nghĩ nhiều, cách cô luyến láy âm vần khiến cho câu thơ trở nên độc đáo và giàu ý tưởng.

“Trấn buồn hiu

còn bao xa?

Tìm bao nhiêu cách để lân la cơn buồn

Trấn buồn hiu

Còn mấy dặm đường?

Cách bao đơn vị của niềm nỗi vui

Chỉ cần tìm được Trấn thôi

Để lòng ta thỏa những giờ ưu tư

Để lòng ta thỏa dông mưa

Trấn buồn hiu

Đến hay chưa?

Những đớn đau cũng đã vừa nhóm nhen!”

(Thị trấn buồn hiu)

Anh Thy đã có cách tiếp cận độc giả rất riêng và thành công. Hàng trăm bản sách được bán hết trong thời gian ngắn. Với lối viết nhẹ nhàng, cuốn hút, dung dị và đời thường. Cuốn sách là lăng kính muôn màu của người trẻ. Nhìn cuộc sống dưới góc nhìn của người trẻ mới lớn, tạo cảm giác thú vị và độc đáo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem